Mẹ chồng ca nương Kiều Anh 'nghiện' pickleball, tổ chức giải đấu đầy nhân văn

Pickleball là môn thể thao đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam và thậm chí thường xuyên được tổ chức tại các trường học.

Cô Văn Thùy Dương, con gái cố nhà giáo Văn Như Cương, vốn đã quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ hình ảnh một "hot mom" hiện đại, bà ngoại truyền cảm hứng. Mới đây, cô tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ niềm đam mê mới đó là bộ môn thể thao pickleball.

Cô Văn Thùy Dương với niềm đam mê Pickleball.

Không chỉ là một hiệu phó tận tâm và người mẹ của cặp song sinh Cơm – Canh, cô Dương còn trở thành một tay vợt đầy năng lượng trên sân. Pickleball đến với cô như một cách để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và giữ tinh thần tích cực. Điều đặc biệt là sự say mê của cô với bộ môn này không chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân mà còn lan tỏa đến cộng đồng.

Cô Văn Thùy Dương chơi pickleball trong lúc chờ cháu ngoại chào đời.

Trong một chuyến sang Úc để đón cháu ngoại chào đời, mẹ chồng ca nương Kiều Anh vẫn không quên mang theo cây vợt yêu thích. Hình ảnh "bà ngoại" tập luyện pickleball ngay trong phòng chờ sinh khiến nhiều người vừa bật cười vừa cảm phục, bởi niềm vui sống có thể bắt đầu từ những điều giản dị nhất, ở bất kỳ độ tuổi nào.

Không chỉ chơi cho vui, cô Văn Thùy Dương còn tổ chức giải pickleball ngay tại trường với quy mô 71 cặp thi đấu và 150 trận đấu. Với cô, đây không chỉ là một giải thể thao mà còn là cầu nối giữa các thế hệ, nơi phụ huynh, học sinh, cựu học sinh và thầy cô cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Cô Văn Thùy Dương tổ chức giải picklebal ngay tại trường.

Dự kiến, giải đấu này sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng tích cực. Sân chơi pickleball giờ đây đã trở thành biểu tượng của sự sẻ chia và kết nối trong môi trường giáo dục mà cô Dương đang vun đắp.