"Mệnh lệnh từ trái tim" vừa ghi hình tại thư phòng "Trái tim người lính"

Đó là tên một chương trình phim nghệ thuật ca nhạc đặc biệt, do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh thực hiện, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). “Mệnh lệnh từ trái tim” gồm 5 ca khúc được quay như một MV câu chuyện.

Mỗi một ca khúc sẽ dựa theo và kể lại câu chuyện về một số phận, một cuộc đời của những người lính tham gia trong cuộc chiến đấu giành hòa bình, thống nhất cho dân tộc. Bối cảnh các MV được tạo nên bởi công nghệ AI, Ca sĩ và các nghệ sĩ tham gia sẽ thực hiện quay key ở một số bối cảnh và tiết mục tại những bảo tàng và trung tâm lưu giữ quốc gia – nơi cất giữ những hồi ức không bao giờ tắt.

dt1dvh1d-1739502449.jpg
 
 

dt2dvh2g-1739502341.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Kịch bản câu chuyện “Mệnh lệnh từ trái tim”, xoay quanh công việc của một biên tập viên âm nhạc trên hành trình đi tìm kiếm tài liệu, nhân chứng lịch sử để chuẩn bị cho một chương trình âm nhạc. Hồng Quân – 1 nữ biên tập viên trẻ trung, phong cách sẽ là người dẫn chuyện cùng những “Cây cầu kết nối”: Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng – người nặng lòng với những lá thư, những trang nhật ký và kỷ vật thời chiến; bà Vũ Lưu Liên cùng chồng – người đã gìn giữ, thờ cúng di vật của liệt sĩ Trần Minh Tiến (người yêu của bà Liên); Họa sĩ Đặng Ái Việt – người vẽ hàng ngàn chân dung mẹ Việt Nam Anh hùng; và nhóm bạn trẻ Team Lee chuyên phục chế ảnh cho các Liệt sĩ…

Qua cuộc hành trình ấy, khán giả sẽ được gặp gỡ với những người đang “tự nhận nhiệm vụ” làm cầu nối giữa hiện tại và quá khứ. Những câu chuyện của quá khứ, những con người của quá khứ đã hiện lên thông qua “Những cây cầu cảm xúc”. Đó là những cuộc đời, những tuổi xuân đã dâng hiến đời mình, hạnh phúc mình cho niềm hạnh phúc lớn lao của dân tộc. Có những người trở về nhưng cũng có những người đã mãi mãi nằm lại, có những người vẫn còn nợ nhau một mối ân tình để sau 50 năm thống nhất họ vẫn đang đi tìm nhau dưới lòng đất mẹ. “Mệnh lệnh trái tim” đó có lẽ là sợi dây kết nối của hôm qua và hôm nay. Chính “mệnh lệnh trái tim” của một người làm báo đã dẫn dắt những nhà báo chân chính đi kiếm tìm, thấu cảm và rung động trước những số phận cuộc đời. Chính “mệnh lệnh từ trái tim” đã khiến cho những người có liên quan hoặc không liên quan đang làm những nhiệm vụ kết nối thầm lặng. Chính “mệnh lệnh từ trái tim” đã đưa tất cả chúng ta ngồi lại bên nhau. Hãy lắng nghe bằng trái tim ta sẽ gặp được những trái tim...

Những ngày đầu xuân mới Ất Tỵ - 2025, một ekip hùng hậu hàng chục người, cùng phương tiện và đạo cụ, vừa bay từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, để ghi hình và trò chuyện với những “Cây cầu kết nối”. Tại Thư phòng "Trái tim người lính", là cuộc trò chuyện với Nhà văn Đặng Vương Hưng - người nặng lòng với những lá thư, những trang nhật ký và kỷ vật thời chiến, vừa được ghi hình tại thư phòng “Trái tim người lính”. Xin cảm ơn các Đạo diễn Hoàng Minh Thiện – Triệu Khương; các Nghệ sĩ quay phim: Tấn Tàu - Hải Đăng và một số thành viên của Ban Ca nhạc Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, đã nhiệt tình trợ giúp cho tác phẩm hoàn thành đúng kế hoạch.

Được biết, “Mệnh lệnh từ trái tim” cũng là tác phẩm dự thi Liên hoan Phim truyền hình toàn quốc diễn ra tại Quy Nhơn – Bình Định vào tháng 3 tới đây của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Hà Nội, 14/2/2025

TTNL