Sau lễ tiễn đưa Trung tá Trần Văn Tùng (sinh năm 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên), anh Đoàn Văn Tiến (sinh năm 1984, trú phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) vẫn day dứt khi nhớ lại sự việc xảy ra trên cầu Bo sáng 12.9.
Anh Tiến là một trong những người chứng kiến Trung tá Trần Văn Tùng cởi quân phục, lao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên có ý định tự tử. Chính anh cũng là người giữ bộ quân phục của Trung tá Tùng trong những phút cuối cùng.
Theo lời kể của anh Tiến, khoảng 9h40 ngày 12.9, trên đường đi làm qua cầu Bo, anh phát hiện hai mẹ con đang giằng co. Cùng lúc, Trung tá Trần Văn Tùng đang điều khiển xe máy qua khu vực này đã quay lại. Thấy sự việc bất thường, anh Tiến cũng dừng xe và tiến đến gần.
Qua trò chuyện, hai người được biết nam thanh niên mắc bệnh hiểm nghèo, nảy sinh ý định tự tử vì lo bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình. Sau một hồi được khuyên nhủ, người này đồng ý trở về nhà. Tuy nhiên, khi anh Tiến và Trung tá Tùng quay lại lấy xe máy, nam thanh niên bất ngờ nhảy từ cầu xuống sông Trà Lý.
Trước tình huống xảy ra quá nhanh, Trung tá Trần Văn Tùng lập tức cởi quân phục, lao xuống dòng nước theo hướng xuôi bên cầu nhằm đón đầu và cứu người gặp nạn. Anh Tiến cho biết, thời điểm ấy, anh nhận giữ bộ quân phục của Trung tá Tùng rồi nhanh chóng chạy về phía xe máy, di chuyển xuống bờ đê. Anh hy vọng có thể đón Trung tá Tùng cùng nam thanh niên sau khi cả hai vào bờ. Thế nhưng, khi vừa đến nơi, anh bàng hoàng nghe người dân thông báo Trung tá Tùng đã kiệt sức và bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.
Không biết phải làm gì trong giây phút ấy, anh Tiến quay lại kiểm tra chiếc xe máy cùng tư trang của Trung tá Tùng. Trong chiếc cặp, anh chỉ tìm thấy một phong thư dành tặng con gái của Trung tá Tùng vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Toàn bộ đồ đạc sau đó được anh Tiến bàn giao cho cơ quan chức năng trước khi trở về nhà.
Những ngày lực lượng cứu hộ tìm kiếm Trung tá Trần Văn Tùng, hễ thu xếp được thời gian, anh Tiến lại đến cầu Bo để ngóng tin. Trong lòng anh vẫn hy vọng một phép màu sẽ xảy ra. Anh Tiến nghẹn ngào cho rằng, nếu thời điểm đó trên cầu có sẵn phao cứu sinh, kết cục đau lòng có thể đã không xảy ra.
Dù Trung tá Trần Văn Tùng đã được đưa về an nghỉ trong lòng đất mẹ, hình ảnh người quân nhân cởi bỏ bộ quân phục, không chút đắn đo lao xuống dòng sông cứu một người xa lạ vẫn in đậm trong ký ức anh Tiến.