Ngày thi đấu 14/12 tại SEA Games 33 chứng kiến các nội dung marathon và đi bộ chính thức khởi tranh. Đây đều là những phần thi đòi hỏi thể lực cực lớn, đặc biệt khi diễn ra vào khung giờ 17h – thời điểm thời tiết vẫn còn nóng bức, tạo áp lực không nhỏ lên sức bền và khả năng chịu đựng của các vận động viên.
Ở marathon nữ với quãng đường 42,195 km, đội tuyển Việt Nam giành được tấm Huy chương đồng đầy nỗ lực nhờ công của Bùi Thị Thu Hà. Tuy nhiên, thành tích này cũng khiến cô gái 22 tuổi phải trả giá khi rơi vào trạng thái kiệt sức và ngất ngay sau khi cán đích. Ban huấn luyện lập tức hỗ trợ và đưa cô đến khu vực y tế. May mắn là Thu Hà đã hồi phục nhanh và có thể tự đứng dậy di chuyển.
Không may mắn như đồng đội, Hoàng Thị Ngọc Hoa gặp sự cố nghiêm trọng hơn. Khi chỉ còn cách đích khoảng 3 km, cô bất ngờ choáng váng và ngã xuống trong lúc đang nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu. Sau khi được sơ cứu, Ngọc Hoa được chuyển thẳng đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi, với đội ngũ bác sĩ của đoàn Việt Nam đi cùng.
Những sự cố này không phải là cá biệt. Ở nội dung đi bộ 20 km, Nguyễn Thị Thanh Phúc – người từng giành 5 HCV SEA Games và từng dự Olympic London 2012 – buộc phải dừng bước. Cô tái phát chấn thương từ km thứ 5 và kiệt sức ở km 11, sau đó gửi lời xin lỗi đầy tiếc nuối trên trang cá nhân.
Ở marathon nam, Hoàng Nguyên Thanh cũng thi đấu đầy quyết tâm và về đích thứ tư với thời gian 2 giờ 38 phút. Những diễn biến trong ngày thi đấu cho thấy marathon luôn là thử thách khắc nghiệt bậc nhất của điền kinh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng, nơi nguy cơ kiệt sức hay sốc nhiệt luôn rình rập các vận động viên.