Tham dự Ngày Thơ có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy; Sở GD&ĐT; Sở VH, TT&DL; Văn phòng UBND tỉnh; các hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo huyện Tư Nghĩa; Ban giám hiệu, các thầy cô giáo và hơn 800 học sinh Trường THPT số 1 Tư Nghĩa, lãnh đạo, hội viên Hội VHNT tỉnh cùng những người yêu thơ trong tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Ngày thơ Việt Nam
Quang cảnh Ngày thơ tại trường THPT số 1 Tư Nghĩa
Sau phần đọc, diễn ngâm hai bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt và bài Nguyên tiêu của Hồ Chí Minh, TS Nguyễn Đăng Vũ, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc Ngày Thơ, ông chia sẻ: Trong lịch sử hằng nghìn năm dựng nước và giữ nước, thơ ca luôn đồng hành với tiếng gươm khua, tiếng vó ngựa với khát vọng giữ yên bờ cõi; với nhịp điệu hành quân băng rừng, vượt suối của bao lớp người với khát vọng bảo vệ non sông; với những chiếc thuyền câu ra khơi bám biển, với khát vọng xác lập chủ quyền; với những luống cày làm nên những cánh đồng màu mỡ; với những bước chân gồng gánh xuôi về phương Nam với khát vọng khai phá và định cư suốt nhiều thế kỷ qua, trong đó có vùng đất Núi Ấn – sông Trà của chúng ta. Non sông Việt Nam liền một dải, yên bình như hôm nay, có lẽ có một phần đóng góp quan trọng của các nhà thơ thuộc nhiều thế hệ với khát vọng nước nhà luôn hòa bình, giàu mạnh, nhân dân luôn ấm no, hạnh phúc. Ngày thơ năm nay, chúng tôi chọn chủ đề là Xuân khát vọng có lẽ bắt đầu từ niềm tin và khát vọng đó.
TS. Nguyễn Đăng Vũ, chủ tịch Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc Ngày thơ
Nhà thơ Thu Hà đọc diễn cảm bài Lời chào của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
Trong chương trình Ngày thơ các Ca sĩ, nhà thơ, nghệ sĩ đã trình diễn thơ, nhạc với 12 tiết mục hát, diễn ngâm, múa, nhảy theo nhạc... những tiết mục tiêu biểu như: bài Dáng đứng Việt Nam (hát – múa phụ họa) phổ thơ nhà thơ - liệt sĩ Lê Anh Xuân của nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ do ca sĩ Ngọc Duy và nhóm múa; Nhà thơ Thu Hà đọc diễn cảm bài Lời chào (trích trường ca) – nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm; Nhà thơ Mai Bá Ấn đọc diễn cảm bài Bùng nổ của mùa xuân (trích) – nhà thơ Thanh Thảo; Tốp nữ hát bài Tháng giêng – Thơ Dương Thu Lan - nhạc sĩ Nguyễn Văn Phượng; Diệu Hương đọc diễn cảm bài thơ Vườn xưa – nhà thơ Tế Hanh; Vĩnh Phúc diễn ngâm bài Thư gửi mẹ (trích) Thơ Nguyễn Quang Thiều; NSƯT Thy Lộc diễn ngâm bài Chiếc vòng bạc Thơ Đinh Xăng Hiền; Nguyễn Tài Đạt đọc diễn cảm bài thơ Chưa bao giờ xa biển (trích) – Thơ Nguyễn Ngọc Hưng; Tốp ca Hát trên đảo Lý Sơn- Thơ Đinh Văn Hồng - nhạc Sĩ Hùng. Bên cạnh đó học sinh Trường THPT số 1 Tư Nghĩa cũng đã biểu diễn nhiều tiết mục múa, nhảy sôi động.
Nhà thơ Mai Bá Ấn, trích đọc diễn cảm bài thơ Bùng nổ của mùa xuân- Thơ Thanh Thảo
Tốp múa của học sinh trường THPT số 1 Tư Nghĩa biểu diễn
Đặc biệt, Ngày thơ năm nay tại Quảng Ngãi, nhà thơ Thanh Thảo – nguyên Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, mặc dù ông không được khỏe, nhưng cũng đã cố gắng đến tham dự và giao lưu với thầy cô và học sinh về những bài thơ của ông in trong sách giáo khoa đang được giảng dạy ở các trường THPT toàn quốc.
Nhà thơ Thanh Thảo giao lưu với học sinh nhà trường
Các cô giáo và học sinh trường THPT số 1 Tư Nghĩa xem ảnh nghệ thuật trưng bày nhân Ngày thơ tại trường
Nhân dịp này, Hội VHNT tỉnh cũng đã trưng bày 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật của các NSNA, nhiếp ảnh gia sáng tác trong năm 2024. Trong đó có 40 tác phẩm sáng tác tại các đảo ở quần đảo Trường Sa và những hình ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.