Man United đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, và điều này đã khiến họ rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League. Joshua Zirkzee và Rasmus Hoaldlund, hai tiền đạo của đội, chỉ ghi được 5 bàn thắng tổng cộng trong mùa giải này.
Gary Neville, cựu hậu vệ của Man United đã nhiều lần khẳng định rằng Ruben Amorim không thích sử dụng cả Zirkzee và Hojlund. Huyền thoại người Anh đã đề xuất rằng đội nên ký hợp đồng lại với tiền đạo 34 tuổi Danny Welbeck, người hiện đang chơi cho Brighton.
Tuy nhiên, Man United được cho là đã có phương án khác trên thị trường chuyển nhượng. Theo thông tin Fichajes, đội sẵn sàng trả 150 triệu euro (125 triệu bảng) cho Julian Alvarez, cựu tiền đạo của Man City, hiện đang chơi cho Atletico Madrid.
Alvarez đã chứng minh giá trị của mình tại Atletico Madrid. Cầu thủ người Argentina đã ghi 17 bàn sau 36 lần ra sân ở mùa giải năm nay và đang là chân sút số một của đội bóng Tây Ban Nha. Chính vì thế, việc đưa Alvarez trở lại Ngoại hạng Anh sẽ không dễ dàng.
Ngôi sao sinh năm 2001 vẫn đang có hợp đồng với Atletico cho đến mùa hè năm 2030 và mức giá 150 triệu euro có thể chưa phải là con số khiến đội chủ sân Wanda Metropolitano cảm thấy hài lòng.