Sinh viên VOV College thắp sáng ‘ngọn lửa văn hóa’ qua dự án ảnh ‘Người Giữ Lửa’

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II (VOV College) vừa khai mạc triển lãm ảnh “Người Giữ Lửa – Giữ Nghề, Giữ Lửa, Giữ Hồn Quê”, dự án văn hóa mang tính nhân văn do sinh viên lớp 25CĐPR1, Khoa Kinh tế Truyền thông thực hiện.
sinh-vien-vov-college-thap-sang-ngon-lua-van-hoa-qua-du-an-anh-nguoi-giu-lua-1763101231.jpg
Đông đảo giảng viên, nghệ sĩ khách mời và sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II tham quan, tương tác tại triển lãm ảnh "Người Giữ Lửa" – một hành trình nghệ thuật nhân văn, thắp sáng "ngọn lửa văn hóa" trong thế hệ trẻ (Ảnh: H Production)

Triển lãm “Người Giữ Lửa” không chỉ là bài thi kết thúc môn học mà trở thành hành trình nghệ thuật nghiêm túc của sinh viên, ghi lại những câu chuyện lặng lẽ nhưng đầy sức sống về những người đang ngày ngày gìn giữ nghề truyền thống và bảo tồn hồn cốt dân tộc.

Với 14 ấn phẩm truyền thông, triển lãm đưa người xem đi qua các lát cắt chân thực, sống động của đời sống làng nghề: bàn tay khéo léo của thợ gốm, sự tỉ mỉ của nghệ nhân khảm trai – sơn mài, hay không khí ấm áp trong các xưởng thủ công dân gian... Tất cả hiện lên qua ống kính trẻ trung, sáng tạo của sinh viên.

Giữa nhịp sống hiện đại, những tác phẩm như một lời nhắc về vẻ đẹp lao động và tình yêu quê hương.

sinh-vien-vov-college-thap-sang-ngon-lua-van-hoa-qua-du-an-anh-nguoi-giu-lua-1-1763101231.jpg
ThS. Phạm Đức Minh (áo xám), cố vấn học thuật của dự án, chia sẻ về giá trị của nhiếp ảnh truyền thông tại lễ khai mạc (Ảnh: H Production)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ThS Phạm Đức Minh, cố vấn học thuật của dự án, cho biết: “Điều quý giá nhất trong nhiếp ảnh không chỉ là ánh sáng hay kỹ thuật, mà còn là cảm xúc và thông điệp người cầm máy gửi gắm. Mỗi bức ảnh hôm nay của các bạn sinh viên 25CĐPR1 là lời tri ân của tuổi trẻ với di sản cha ông”.

Dự án “Người Giữ Lửa” thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm xã hội của sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II.

Đại diện Ban Tổ chức, sinh viên Nguyễn Thanh Hưởng (25CĐPR1), chia sẻ: “Chúng em chọn yêu nước bằng hành động – tìm về, học hỏi, gìn giữ và lan tỏa giá trị làng nghề. Giữ nghề cũng là giữ hồn quê, giữ linh hồn dân tộc”.

Buổi khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của Ban Giám hiệu, giảng viên, nghệ sĩ khách mời và đông đảo sinh viên. Điểm nhấn là phần biểu diễn của nhóm nhạc cụ dân tộc Acadilacs, tạo nên không gian giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và sắc màu của nhiếp ảnh.

sinh-vien-vov-college-thap-sang-ngon-lua-van-hoa-qua-du-an-anh-nguoi-giu-lua-2-1763101231.jpg
Nhóm nhạc cụ dân tộc Acadilacs của nghệ sĩ Lương Trung Nghĩa trình diễn, tạo nên một bản giao hưởng cảm xúc, kết nối âm nhạc truyền thống với sắc màu hình ảnh của dự án (Ảnh: H Production)

Triển lãm “Người Giữ Lửa” không chỉ cho thấy năng lực sáng tạo, tinh thần chuyên nghiệp của sinh viên mà còn là câu trả lời cho băn khoăn: “Thế hệ trẻ có thờ ơ với văn hóa dân tộc?” Câu trả lời là: không. Họ đang tiếp nối, đang giữ lửa và thắp sáng ngọn đèn văn hóa Việt từ chính trái tim mình.

Triển lãm mở cửa tại Sảnh lớn, lầu 2, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II, từ ngày 13 đến 19/11/2025.