Theo nguồn tin từ TEAMtalk, ban lãnh đạo "Quỷ Đỏ", với sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ từ Sir Jim Ratcliffe, sẵn sàng cấp vốn cho HLV Amorim chiêu mộ hai tiền vệ mới. Kế hoạch này dự kiến sẽ được triển khai trong hai kỳ chuyển nhượng tới, một vào tháng 1 và một vào mùa hè năm 2026, nhằm giải quyết dứt điểm những yếu điểm ở hàng tiền vệ.
Trong kế hoạch này, tiền vệ 22 tuổi Elliot Anderson đã nổi lên như một mục tiêu trọng điểm. Man Utd đã theo dõi sát sao cầu thủ này từ đầu năm, và sự quan tâm ngày càng tăng lên. Sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo của Nottingham Forest, với việc Ange Postecoglou thay thế Nuno Santo, cũng là một yếu tố khiến Man Utd tin rằng họ có cơ hội.

Chuyển đến Forest từ Newcastle với giá 35 triệu Bảng vào mùa hè năm ngoái, Anderson đã nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thiếu. Mùa trước, anh góp công lớn giúp đội nhà giành vé dự cúp châu Âu với 2 bàn thắng và 6 kiến tạo sau gần như trọn vẹn mùa giải. Phong độ xuất sắc còn giúp anh được triệu tập vào đội tuyển Anh.
Tài năng của Anderson được khẳng định ngay cả bởi cựu HLV Nuno Santo, người từng tin rằng anh có đủ tiềm năng để trở thành "tiền vệ hay nhất Premier League". Bên cạnh Anderson, Carlos Baleba của Brighton được xem là mục tiêu "trong mơ" của HLV Amorim. Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng khả năng Man Utd chiêu mộ thành công một trong hai cầu thủ này ngay trong tháng 1 là rất thấp, trừ khi có những diễn biến bất ngờ.

Kế hoạch chuyển nhượng này cho thấy sự cấp thiết trong việc nâng cấp hàng tiền vệ của Man Utd. Mùa hè vừa qua, họ đã không mang về một tiền vệ trung tâm nào và vẫn phải phụ thuộc vào lão tướng 33 tuổi Casemiro bên cạnh một Bruno Fernandes có xu hướng chơi cao.
Lỗ hổng ở khu trung tuyến được cho là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khởi đầu tệ hại của đội chủ sân Old Trafford, khi họ đã để thua 2 trong 4 trận đầu tiên của mùa giải. Thử thách sẽ càng lớn hơn cho HLV Amorim và các học trò khi trước mắt họ là trận derby Manchester đầy khó khăn trên sân Etihad của Man City.