Bài viết mới nhất từ Nguyễn Tử Siêm
Đoàn Triệu Nhạn: Nhà khoa học làm quản lý
Lâu nay nói đến nhà khoa học làm quản lý người ta muốn khẳng định: đã làm khoa học thì thôi quản lý, hoặc ngược lại, không thì chẳng thứ nào ra thứ nào. Nhưng đối với Đoàn Triệu Nhạn dường như có một ngoại lệ và định đề này không được chứng minh là tuyệt đối đúng. Ít ra cũng có thể nói chắc ăn rằng trên 80 tuổi đời với trên 60 năm lao động, bối cảnh lôi kéo ông về cả hai phía, thế nhưng ở lĩnh vực nào ông cũng có chỗ đứng vững chắc.
Tản mạn về Mã Pí Lèng (phần II)
Đồng bào kể chuyện xa xưa rằng, con đèo nổi tiếng với dốc cao dựng đứng này đã khiến những con ngựa cái leo chưa đến đỉnh đã trụy thai mà chết, có những con ngựa đực chưa vượt qua đèo đã phải tắt thở. Đành bỏ ngựa mà đi. Không rõ từ đâu lưu truyền câu ai oán:
Tản mạn về Mã Pí Lèng (Phần I)
Cái tên lạ lạ này lần đầu nghe là từ hồi báo giấy những năm 1960. Xuân Diệu – thi sĩ đa tình xưa nay chọn chữ đề bài thôi đã thấy xao xuyến lòng người, nào những “Phấn thông vàng”, những “Gửi hương cho gió”, “Đây mùa thu tới”,… nay bỗng hạ nôm tên một bài thơ “Mã Pí Lèng – sống mũi ngựa”. Vậy là thi sĩ muốn giải nghĩa luôn cái địa danh xa lắc này, hẳn là thú vị ngay từ chuyện chữ nghĩa…