Thảm bại trước ĐT nữ Việt Nam, cầu thủ Malaysia cầu xin để không thua thêm

Việc phải nhận quá nhiều bàn thua trước ĐT nữ Việt Nam ở trận ra quân SEA Games 33 khiến cầu thủ Malaysia không còn động lực thi đấu, thậm chí phải cầu xin để không thua thêm.

Trong trận thắng 7-0 của tuyển nữ Việt Nam trước Malaysia ngày 5/12, một tình huống thú vị đã diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc. Trung vệ Steffi Sarge Kaur chủ động tiến đến bắt tay và trò chuyện ngắn với tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng. Hình ảnh trên băng ghi hình khiến nhiều người lầm tưởng họ tranh luận, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Theo chia sẻ của Thúy Hằng, Steffi đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là khả năng di chuyển linh hoạt của các tiền đạo áo đỏ. Thúy Hằng cho biết: "Trong trận, bạn ấy xin Việt Nam, có thể hạn chế đừng ghi thêm bàn nữa trong bối cảnh tuyển nữ Malaysia không còn sức chống đỡ".

ĐT nữ Việt Nam thể hiện sự vượt trội trước Malaysia.

Điều đáng chú ý là Steffi còn trách nhầm Thúy Hằng vì nghĩ cô đã ghi bàn. Trên thực tế, Thúy Hằng chưa có duyên lập công trong trận này. Cô hài hước chia sẻ rằng bản thân rất muốn ghi bàn nhưng chưa thành công, lại bị "trách oan" bởi đối thủ.

Khoảnh khắc này cho thấy dù thất bại nặng nề, Malaysia vẫn giữ thái độ tôn trọng và cầu thị. Ngược lại, tuyển nữ Việt Nam khẳng định bản lĩnh của một đội bóng mạnh không chỉ bằng tỷ số áp đảo, mà còn bằng sự chuyên nghiệp và tinh thần fair-play cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Các cầu thủ Malaysia không đủ khả năng chống đỡ.

Chiến thắng 7-0 giúp tuyển nữ Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B SEA Games 33. Ở trận còn lại, Myanmar vượt qua Philippines 2-1. Ngày 8/12 tới, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ chạm trán Philippines, và nếu giành thêm ba điểm, cơ hội vào bán kết gần như chắc chắn nằm trong tay.