Thăm Thủ trưởng cũ kể chuyện hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng, Quân đội - Kỳ 8 (Kỳ cuối)

Tháng 01/1976 tôi được điều trở lại Trung đoàn 113 trên cương vị Trung đoàn phó, đồng chí Đỗ Văn Ninh làm Trung đoàn trưởng. Thực hiện quyết định điều động của trên Trung đoàn tổ chức hành quân ra bắc về đóng quân tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đầu tháng 3/1976 Trung đoàn 113 được lệnh rời Thủy Nguyên về Xuân Mai Hà Tây (nay là Hà Nội).

Đầu tháng 6/1976, tôi được trên cho đi học bổ túc cán bộ Trung đoàn Binh chủng hợp thành thời gian một năm tại học viện Quân sự Đà Lạt. Tháng 7/1977 tôi hoàn thành khóa học và trở về Trung đoàn. Đến tháng 12 năm 1977, Bộ Tổng tham mưu tiếp tục điều Trung đoàn113 về phối thuộc với Quân đoàn 3 làm nhiệm vụ chiến đấu biên giới Tây Nam.

dt1td1h-1724032959.jpg

Đại tá Nguyễn Văn Tải 

 

Tháng 7/1979 tôi được Bộ Tư lệnh điều đi học tại Học viện quân sự cao cấp (nay là học viện Quốc Phòng), tháng 7/1981 ra trường được phong quân hàm Trung tá về làm Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 113. Tháng 10/1984 tôi được Bộ Tư lệnh điều về làm Hiệu Trưởng Trường Hạ Sĩ quan Binh chủng Đặc công. Đến tháng 10/1985 tôi được Bộ Tư lệnh cử đi làm chuyên gia quân sự Quốc tế tại Cũ Ba nhằm trao đổi kinh nghiệm, chiến đấu, chiến tranh chống Mỹ cứu nước của Binh chủng Đặc công quân đội nhân dân Việt Nam. Cuối tháng 12/988 được phong quân hàm Đại tá. Tháng 01/1989 làm chủ nhiệm 2 lớp học viên an ninh Liên Xô. Lớp cán bộ cách mạng Colombia. Tháng 01/1990 làm chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Đặc công. Ngày 15/02/1995 nghỉ hưu về sinh hoạt tại Ban chấp hành chi hội cựu chiến binh tại thành phố Vinh, Nghệ An.

dt2td2f-1724033047.jpg

Anh hùng LLVTND Hồ Văn Sinh - ảnh Bảo tàng Đặc Công.

 

Trong suốt những năm tháng tham gia cách mạng trải qua nhiều cuộc đấu tranh gay go, ác liệt trải qua nhiều chiến trường, nhiều trận đánh quy mô lớn, nhỏ với nhiều đối tượng tác chiến khác nhau. Nhưng bản thân tôi luôn mưu trí, dũng cảm, kiên cường gan dạ, sáng tạo trong từng trận đánh, và đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao, với những thành tích đã đạt được ở trên tôi đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều huân, huy chương các loại như: - 01 Huân chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất. - 01 Huân chương Quân đội nhà nước Cu Ba tặng. - 01 Huân chương chiến công hạng Nhất - 01 Huân chương chiến công hạng Nhì. - 03 Huân chương chiến công hạng Ba (bị mất do mối ăn). - 01 Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Ba. - 01 Huân chương chiến công giải phóng hạng Nhất. - 01 Huân chương chiến công giải phóng hạng Nhì. - 01 Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng Nhất. - 01 Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng Nhì. - 01 Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng Ba. - 01 Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất. - 01 Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì. - 01 Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Ba. - 01 Huân chương Quân kỳ quyết thắng. - 01 Giấy chứng nhận của UBND Tỉnh Đồng Nai tặng Huy hiệu chiến khu D. - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2003 - 01 Bằng khen, Giấy khen của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh thành phố Vinh tặng các năm: 2002 ; 2003; 2010. - Giấy khen của ban chấp hành Đảng bộ phường Lê Lợi tặng các năm: 2007; 2008; 2009; 2010.

dt3td3g-1724033098.jpg

Tác giả Thành Đô trong màu áo lính Đặc Công .

 

Thay lời tri ân ; Hơn 40 năm gặp lại được thủ trưởng cũ như là một phần thưởng lớn đối với Thành Đô . Vì những năm tháng trước công nghệ thông tin chưa phát triển . Trong khi đất nước đang còn chiến tranh . Những trận đánh kinh điển của Bộ Đội Đặc Cồng chưa được công khai trên sách báo . Kể cả Lịch sử Binh chủng Đặc Công và Lịch sử Lữ đoàn Đặc công bộ 113 cũng chưa ghi chính xác chi tiết các trận đánh đó thường gây ra.tranh luận chưa có đáp án , Rất may mắn Thành Đô được tiếp cận các Thủ trưởng được nghe kể lại những trận đánh ở Miền Đông của Bộ đội Đặc công như Anh hùng Đỗ Văn Ninh , nguyên Phó Tư lệnh TMT Binh chủng Đặc công , nguyên Trung Đoàn trưởng Trung đoàn Đặc Công 113, Tài liệu gốc đánh( Kho 50 )Tổng kho Long Bình , Sân bay Biên Hòa , Kho Bom Bình Ý của Anh hùng Hồ Văn Sinh . Và hôm nay ghi lại những lời kể của Đại tá Nguyễn Văn Tải người Thủ trưởng kính quý . Tôi biết ơn ông và các thế hệ đi trước đã cống hiến tuổi trẻ cho quê hương đất nước . Để ngày hôm nay đất nước ta mới có được "Cơ đồ như ngày hôm nay " như Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từng nói .

Tôi mong ông luôn khỏe thường xuyên tham gia các sự kiện kể cho đồng đội con cháu nghe những câu chuyện về binh nghiệp mà những người thực tế chiến đấu trong Binh chủng đặc Biệt tinh nhuệ như thế hệ ông đã đi qua . Mong Đảng nhà nước Quân đội sớm phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ông .Vì ông xứng đáng được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân .

Xin tặng ông tấm ảnh của Anh hùng LLVTND Hồ Văn Sinh người đồng đội cùng ông trong trận đánh (Kho 50) tổng kho Long Bình , đêm 16/10/1972.

Con tặng ông hình học trò Thành Đô lính của ông sau 40 năm gặp lại , người đã đươcj ông kể chuyện chi tiết những trận đánh ở Miền Đông .

Ghi theo lời kể của Đại tá Nguyễn Văn Tải , nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 , Trung đoàn Đặc công 113 ( nay là Lữ đoàn Đặc Công 113)- Tài liệu báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND .

(HẾT)