Chương trình do Phòng Công tác xã hội của bệnh viện tổ chức dành riêng cho người bệnh Khoa Lọc máu, với mong muốn mang đến một món quà tinh thần giản dị nhưng giàu ý nghĩa. Trong không gian hội trường, những lo toan và mệt mỏi thường nhật dường như được tạm gác lại, nhường chỗ cho tiếng cười, ánh mắt ấm áp và những cái nắm tay sẻ chia.
Phát biểu tại chương trình, TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết bệnh viện không chỉ là nơi điều trị thể chất mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp người bệnh có thêm niềm tin và nghị lực. “Với những bệnh nhân lọc máu – hành trình điều trị kéo dài, nhiều thử thách – sự động viên tinh thần càng trở nên quan trọng. Chương trình hôm nay không chỉ là một buổi sinh nhật, mà còn là dịp để lan tỏa yêu thương, để mỗi người bệnh cảm nhận mình luôn được đồng hành và không hề đơn độc”, ông chia sẻ.
Khoảnh khắc xúc động nhất đến khi từng người bệnh được gọi tên trong những tràng vỗ tay. Những chiếc nón sinh nhật được đội lên một cách nhẹ nhàng, trân trọng. Khi giai điệu quen thuộc của bài hát “Chúc mừng sinh nhật” vang lên, chiếc bánh kem lung linh ánh nến được đưa vào giữa hội trường, mở ra một không gian đong đầy cảm xúc.
Những ngọn nến được thắp sáng, không chỉ làm bừng lên không gian mà còn thắp lên niềm hy vọng trong từng trái tim. Khi tất cả cùng thổi nến, niềm vui lan tỏa qua những nụ cười và ánh mắt xúc động. Với nhiều người bệnh, đây có thể là lần đầu tiên họ được tổ chức sinh nhật trọn vẹn như vậy.
Đằng sau những khoảnh khắc ấm áp ấy là câu chuyện dài của những con người kiên cường. Người bệnh lọc máu phải gắn bó với máy chạy thận 2–3 lần mỗi tuần, đối diện với mệt mỏi, chi phí điều trị và áp lực cuộc sống. Có người từ tỉnh xa lên TP.HCM thuê trọ gần bệnh viện, có người phải tạm gác công việc, trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình. Nhưng vượt lên tất cả là sự bền bỉ và niềm tin âm thầm được nuôi dưỡng mỗi ngày.
Trong dịp này, bệnh viện trao tặng các phần quà sinh nhật gồm lì xì và thức uống dinh dưỡng từ các nhà hảo tâm. Những chiếc vòng tay may mắn do sinh viên ngành Công tác xã hội thực hiện cũng được gửi tận tay người bệnh – món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng lời chúc bình an và sự kết nối yêu thương.
Ông D.A.V, người bệnh đã lọc máu hơn hai năm, xúc động chia sẻ đây là lần đầu tiên trong hơn 60 năm cuộc đời ông được tổ chức sinh nhật. Lời cảm ơn mộc mạc của ông khiến nhiều người lặng đi.
Không chỉ là một hoạt động chăm sóc tinh thần, chương trình còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Ngành Công tác xã hội trong bệnh viện – nơi kết nối những tấm lòng, sẻ chia và tạo nên giá trị nhân văn bền vững.
Hoạt động này cũng nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam tại bệnh viện. Trong thời gian tới, Phòng Công tác xã hội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như lớp vẽ nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, viếng Tượng đài tưởng niệm các nạn nhân COVID-19, hay chương trình âm nhạc “Giai điệu Blouse trắng”.
Khép lại buổi lễ, những nụ cười và ánh mắt lạc quan vẫn còn đọng lại. Đó không chỉ là dư âm của một buổi sinh nhật, mà còn là nguồn năng lượng tích cực tiếp sức cho hành trình điều trị phía trước – nơi những câu chuyện nhân ái vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày vì nụ cười người bệnh.