Trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 trên sân Mỹ Đình đã khép lại với chức vô địch nghẹt thở dành cho đội tuyển Việt Nam, tạo nên làn sóng bùng nổ truyền thông và nhận mưa lời khen từ cổ động viên Đông Nam Á.
Tối 26/8, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên chảo lửa Mỹ Đình đã diễn ra theo kịch bản không tưởng. Đội khách nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm vượt lên ở phút 12 khi Yotsakorn Burapha tận dụng sai sót của Thành Chung để đánh bại Lê Giang Patrik.
Bước ngoặt xuất hiện ở phút 48, Thái Lan đứng trước cơ hội lớn để cân bằng tỷ số chung cuộc sau tình huống Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana Khamyok trong vùng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, cầu thủ số 7 lại sút bóng vọt xà. Trên khán đài, Madam Pang chỉ biết nở nụ cười tiếc nuối.
Chỉ bốn phút sau, "Voi chiến" phải trả giá đắt. Từ đường tạt bên cánh trái, Hoàng Hên đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Budprom, nâng tổng tỷ số lên 3-1. Kịch tính đẩy lên cao trào ở phút 85 khi Wanchai Jarunongkran rút ngắn tỷ số cho đội khách. Nhưng đến phút 90+4, pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Thái Lan đã định đoạt trận đấu, giúp Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.
Ngay sau tiếng còi kết thúc, chiến thắng của thầy trò tuyển Việt Nam đã làm bùng nổ mạng xã hội khu vực. Chính các CĐV Thái Lan cũng cay đắng thừa nhận đối thủ hoàn toàn xứng đáng là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Nhiều người hâm mộ châm biếm hài hước về những sai lầm cá nhân tai hại của đội nhà: "Thái Lan ghi bốn bàn", hay "khát bàn thắng đến mức tự ghi bàn".
Dù đánh giá cao nỗ lực của "Voi chiến" trong hiệp hai, cộng đồng mạng đều nhất trí rằng đây là một "trận đấu đặc biệt" với chất lượng chuyên môn cao. Hàng loạt lời chúc mừng từ CĐV quốc tế đã gửi đến tuyển Việt Nam cho danh hiệu vô địch hoàn toàn thuyết phục.