Thực chứng: Khi âm nhạc Hoa Đào Phai bước ra khỏi những bản thảo

Tối qua, đêm nhạc Tình khúc Hoa Đào Phai đã diễn ra lúc 19:30 - 22:30 tại: Tầng 3, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô (Tuấn Nguyễn Studio). Theo ghi nhận thực tế, không gian chủ đạo xuyên suốt đêm nhạc là tiết khí Xuân sớm: đầm ấm, sum vầy, vui vẻ, gần gũi, gắn kết và thiện nguyện.

Theo đại diện Tổ chức, ê-kíp âm thanh, ánh sáng không cần quá hoành tráng, nhưng phải đủ nghe, nghe hay/sâu/rõ, dễ chịu khi nghe,... Vì khán giả có cả người già, trung niên và trẻ nhỏ; và vì âm nhạc của Hoa Đào Phai (Nguyễn Quốc Công) làm tâm ta lắng, thêm hướng nội, nhớ người thân, nhớ người thương…

hoa-dao-phai-1-1769416840.jpg
Nữ khán giả 80 tuổi phát biểu và tặng hoa tại sự kiện đêm nhạc Tình khúc Hoa Đào Phai.

“Nếu nhớ người thương xuất hiện dày đặc trong chuỗi bài: Cô bé của tôi, Sinh nhật xa, Khúc chờ mong, Noel xa, Hạnh phúc đợi chờ, Cô đơn biển hát, Mộng ước đêm trăng, Ngày anh còn yêu em (ý thơ Xuân Diệu), Hương cố nhân (phổ thơ Nguyễn Bính), Ai chờ ai (sáng tác đầu tay); 

Thì Cánh hoa thu (thể điệu valse lả lướt, thướt tha, mênh mang, xuyến xao), hay Mùa Xuân chín lại làm cho tôi liên tưởng đến những cô thôn nữ vất vả mà vẫn lạc quan, và muốn đặt câu hỏi với tác giả: không biết Hoa Đào Phai có biết làm nông không?” khán giả Công Thắng nói.

Như một sự đối lập có chủ ý, cuốn hút: đêm (nhạc buồn) nhưng lại (rất vui)

Phần vì lối dẫn chuyện hài hước, tự sự, rất đời của Hoa Đào Phai, phần còn lại vì tính tương thân tương ái của Ban tổ chức, của Khán giả đã cùng nhau gây quỹ được số tiền: 56.050.000đ (Năm mươi sáu triệu, không trăm, năm mươi nghìn đồng) được chuyển thẳng cho đại diện câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Nắng ấm (31.050.000đ), CLB Nhịp cầu Hạnh phúc (25.000.000đ) cùng ngày.

hoa-dao-phai-2-1769416840.jpg
Hoa Đào Phai đại diện trao tặng số tiền 56.050.000đ cho Câu lạc bộ thiện nguyện Nắng ấm và Nhịp cầu Hạnh phúc.

Có thể nói, những nốt nhạc ưu tư của Hoa Đào Phai đã chạm đến trái tim khán giả theo một cách rất đời. Lẳng lặng làm, vừa sức, vừa vặn, yêu người, yêu đời, yêu bạn, kính thầy, kính nghiệp, và đầy bất ngờ.

hoa-dao-phai-3-1769416840.jpg
Thạc sĩ Nguyên Vũ - Giảng viên âm nhạc Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thạc sĩ Nguyên Vũ - người Thầy trực tiếp dạy hòa thanh cho Hoa Đào Phai (Đại học Thủ đô Hà Nội) ngạc nhiên nói:

“Với tư cách là người có trên 45 năm nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động âm nhạc, tôi nói thẳng luôn là thế này: anh Công anh ấy là viên ngọc quý, nhưng anh ấy cứ nghĩ là anh ấy là viên ngọc thô. Tôi khẳng định sẽ có 4-5/12 tác phẩm vừa trình diễn, sẽ trở thành những tác phẩm rất tốt cho biểu diễn.

Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo anh Công là viên ngọc quý, còn khi là nhạc sĩ (tính từ thời điểm này), anh ấy sẽ là một nhân tố vô cùng, vô cùng triển vọng. Tại đây khi thấy học trò của mình thăng hoa trên sân khấu tôi cảm thấy rất bất ngờ. Tôi xin chúc mừng anh!”

hoa-dao-phai-4-1769416840.jpg
Hoa Đào Phai đã bước ra khỏi những bản thảo và thăng hoa trên sân khấu.

Được biết, để đáp lại thịnh tình của khán giả, thay vì chỉ trình diễn 12 ca khúc như công bố ban đầu, chương trình đã mở rộng thêm 09 ca khúc khác (ở phần giao lưu). Chia sẻ ngắn gọn về phản ứng của khán giả, ca sĩ Thái Hòa (bay từ Hồ Chí Minh ra) nói: “Tôi không thể nhớ được có bao nhiêu lượt tràng pháo tay được phát ra, và đó, hẳn đã là thành công đối với đêm nhạc Tình khúc Hoa Đào Phai (Nguyễn Quốc Công).

hoa-dao-phai-5-1769416840.jpg
Ca sĩ Thái Hòa (ảnh trái) nói: “Tôi không thể nhớ được có bao nhiêu lượt tràng pháo tay được phát ra, và đó, hẳn đã là thành công đối với đêm nhạc Tình khúc Hoa Đào Phai.
hoa-dao-phai-6-1769416840.jpg
Từ trái qua phải: Thanh Hằng, Hà Oliver, Ngọc Trâm và Hoa Đào Phai - Tứ ca thể hiện Mùa Xuân chín.

* Hoa Đào Phai “bước ra khỏi” những bản thảo từ bao giờ?
- “Bước ra khỏi” là cụm động từ tiếng Việt mang hai nghĩa chính: nghĩa đen, là hành động di chuyển từ bên trong ra bên ngoài một không gian/vị trí cụ thể; nghĩa bóng, chỉ sự rời bỏ một tình huống, tư duy cũ, vùng an toàn để đổi thay, đón nhận những điều tươi mới, tích cực. Ở đây, đêm nhạc Tình khúc Hoa Đào Phai không chỉ đánh dấu, hay báo cáo (lần đầu) 12 bài hát, tác phẩm hòa âm, mà còn như một lời công bố, Đào Phai đã bước ra khỏi vùng an toàn.