Tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay 9/10: Manchester United tăng tốc chiêu mộ 'lá chắn thép' từ Bayern; Xong vụ MU sa thải Amorim; Rõ vụ Carlos Baleba cập bến Man United; Man United kích hoạt bom tấn 150 triệu euro; PSG tái khởi động thương vụ Yamal. Tin chuyển nhượng Ngoại hạng Anh.
Xong vụ Maguire rời Old Trafford, Manchester United tăng tốc chiêu mộ 'lá chắn thép' từ Bayern?
Chuyển nhượng MU: Trong lúc tương lai Harry Maguire đang bị đặt dấu hỏi lớn, Man Utd đã đưa Dayot Upamecano của Bayern Munich vào tầm ngắm để tăng cường hàng thủ.

Sir Jim Ratcliffe chính thức chốt số phận Ruben Amorim, ấn định thời điểm Man United có HLV mới
HLV Ruben Amorim đang chịu áp lực lớn tại Manchester United vì thành tích không tốt nhưng Sir Jim Ratcliffe đã lên tiếng đảm bảo tương lai cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Định đoạt chiếc ghế của Ruben Amorim, chính thức rõ vụ Carlos Baleba cập bến Man United
Sir Jim Ratcliffe đã chính thức chốt tương lai của HLV Ruben Amorim và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc Man United chiêu mộ Carlos Baleba.

Barca chốt mua đứt Rashford, Man United lập tức 'phá két' kích hoạt bom tấn 150 triệu euro?
Chuyển nhượng MU: Trong bối cảnh Barca sẵn sàng mua đứt Rashford, Man United đang lên kế hoạch 'hút máu' Barca theo chiều ngược lại với bản hợp đồng có thể lên tới 150 triệu euro.

PSG tái khởi động thương vụ Yamal
Theo DefensaCentral, PSG đã gửi lời đề nghị 230 triệu Euro tới Barcelona để chiêu mộ cầu thủ Lamine Yamal. Lời đề nghị này vượt qua kỷ lục chuyển nhượng thế giới (222 triệu Euro cho Neymar năm 2017). HLV Luis Enrique là người thúc đẩy thương vụ, xem Yamal là mảnh ghép hoàn hảo để định hình lối chơi mới. Chủ tịch Al-Khelaifi rất nghiêm túc và muốn Yamal trở thành biểu tượng tương lai của PSG sau thời kỳ hậu Mbappe.

Mainoo trên đường đến Napoli?
Tiền vệ Kobbie Mainoo của Man United đang cân nhắc việc rời câu lạc bộ vào tháng Giêng để có cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Napoli là một điểm đến tiềm năng vì họ đã theo dõi cầu thủ này từ mùa hè trước. Man United hiện vẫn muốn giữ Mainoo ít nhất đến hết năm nay, nhưng nếu tình hình không cải thiện, việc anh ra đi trong năm 2026 có thể là điều khó tránh khỏi.