Giấc mơ dang dở tại Qatar 2022
Những giọt nước mắt của Cristiano Ronaldo tại sân Al Thumama sau thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Morocco ở tứ kết World Cup 2022 vẫn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của giải đấu.
Đó là lần đầu tiên người hâm mộ chứng kiến Ronaldo hoàn toàn bất lực trước thực tế rằng giấc mơ lớn nhất sự nghiệp dường như đã khép lại. Ngày hôm sau, anh đăng tải tâm thư đầy cảm xúc trên mạng xã hội, khẳng định việc vô địch World Cup cùng Bồ Đào Nha luôn là khát vọng lớn nhất trong sự nghiệp.
Sau năm kỳ World Cup trải dài suốt 16 năm, Ronaldo tin rằng hành trình của mình đã kết thúc tại Qatar. Nhưng số phận lại mang đến cho anh thêm một cơ hội.
World Cup 2026 - Cơ hội cuối cùng của một huyền thoại
Dù đã bước sang tuổi 41 vào tháng 1 năm nay, Ronaldo vẫn được triệu tập vào danh sách tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Bồ Đào Nha.
Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ trở thành một trong số ít cầu thủ trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup. Đây cũng gần như chắc chắn là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến CR7 tranh tài ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.
Không ai có thể phủ nhận Ronaldo đã sở hữu một sự nghiệp lẫy lừng. Anh là chủ nhân của năm Quả bóng Vàng, năm danh hiệu Champions League, chức vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, bên cạnh hàng loạt kỷ lục ghi bàn gần như không thể bị xô đổ.
Tuy nhiên, chiếc cúp vàng World Cup vẫn là mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của siêu sao người Bồ Đào Nha.
Kỳ Euro 2024 đáng quên
Nếu World Cup 2026 là chương cuối, Ronaldo hiểu rằng anh cần thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với Euro 2024.
Tại giải đấu diễn ra trên đất Đức cách đây hai năm, Ronaldo ghi bàn liên tục ở vòng loại nhưng lại bất ngờ tịt ngòi trong toàn bộ vòng chung kết. Anh tung ra nhiều cú dứt điểm hơn bất kỳ cầu thủ nào khác nhưng không thể một lần đưa bóng vào lưới.
Hình ảnh Ronaldo bật khóc sau khi đá hỏng phạt đền trong trận gặp Slovenia ở vòng 1/8 là khoảnh khắc khiến cả thế giới bóng đá ngỡ ngàng. Một trong những cầu thủ bản lĩnh nhất lịch sử bỗng trở nên mong manh trước áp lực khổng lồ.
Điều đáng nói là HLV Roberto Martinez vẫn kiên quyết đặt niềm tin tuyệt đối vào Ronaldo, bất chấp việc đội tuyển Bồ Đào Nha sở hữu nhiều lựa chọn trẻ trung và giàu tốc độ hơn trên hàng công.
Chính điều đó khiến làn sóng chỉ trích xuất hiện ngày càng nhiều. Truyền thông Bồ Đào Nha thậm chí từng đưa ra thông điệp nổi tiếng: "Bồ Đào Nha là ưu tiên hàng đâu, không phải Ronaldo".
Gánh nặng kỳ vọng và bài toán của Roberto Martinez
Ronaldo từng là người gánh vác cả một thế hệ cầu thủ Bồ Đào Nha. Anh nhiều lần cứu đội tuyển bằng những bàn thắng ở thời khắc quyết định và trở thành biểu tượng lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này.
Nhưng thời gian không chừa một ai.
Ở tuổi 41, Ronaldo không còn duy trì được tốc độ, khả năng di chuyển và cường độ pressing như thời kỳ đỉnh cao. Việc xây dựng toàn bộ lối chơi xoay quanh anh có thể khiến Bồ Đào Nha đánh mất sự cân bằng.
Đó sẽ là bài toán khó nhất dành cho HLV Roberto Martinez tại World Cup 2026.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải tìm được cách sử dụng Ronaldo như một vũ khí chiến thuật thay vì một trung tâm tuyệt đối của đội bóng. Bởi Bồ Đào Nha hiện tại sở hữu rất nhiều ngôi sao có thể tạo nên khác biệt như Rafael Leao, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves hay Goncalo Ramos.
Nếu biết cách dung hòa giữa kinh nghiệm của Ronaldo và sức trẻ của thế hệ mới, Seleccao hoàn toàn có thể trở thành ứng viên đáng gờm tại Bắc Mỹ.
Di sản của Ronaldo có cần World Cup?
Xét về mặt cá nhân, Ronaldo không còn điều gì phải chứng minh. Anh đã ghi hơn 900 bàn thắng, là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá cấp đội tuyển và trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới.
Ngay cả khi không thể nâng cao chiếc cúp vàng tại Mỹ, Canada hay Mexico, vị thế huyền thoại của Ronaldo vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên, World Cup luôn mang một ý nghĩa đặc biệt.
Đó là sân khấu lớn nhất của bóng đá, nơi những huyền thoại như Pele, Diego Maradona hay Lionel Messi đã ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp.
Vì vậy, World Cup 2026 không chỉ là cơ hội cuối cùng để Ronaldo chinh phục danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Đó còn là cơ hội để anh viết nên một cái kết hoàn hảo cho hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.
Dù kết quả cuối cùng ra sao, mọi ánh mắt vẫn sẽ hướng về Cristiano Ronaldo. Bởi đôi khi, chỉ riêng việc một huyền thoại vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ ở tuổi 41 đã là một câu chuyện phi thường của bóng đá thế giới.