Tối 14/6, tại hội trường Bệnh viện Mắt TP.HCM, chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Blouse Trắng – Hát cho yêu thương” đã diễn ra trong không khí ấm áp, thu hút khoảng 250 khách mời tham dự. Sự kiện do bệnh viện phối hợp cùng Nhóm Blouse Trắng tổ chức, hướng đến mục tiêu hỗ trợ chi phí điều trị và chăm sóc cho các bệnh nhi nghèo đang điều trị các bệnh lý về mắt.
Không chỉ là một đêm nhạc, chương trình còn là cầu nối giữa bệnh viện, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và cộng đồng trong hành trình chung tay chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Mang ánh sáng yêu thương đến bệnh nhi
Tháng 6 hằng năm là thời điểm Bệnh viện Mắt TP.HCM bước vào giai đoạn cao điểm tiếp nhận bệnh nhi từ nhiều tỉnh, thành chuyển đến điều trị trong dịp hè.
Phát biểu tại chương trình, BS.CKII Lê Anh Tuấn, Giám đốc bệnh viện, cho biết ông xúc động khi lần đầu tiên đơn vị phối hợp với nhóm Blouse Trắng tổ chức một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
“Đêm nhạc diễn ra đúng vào thời điểm bệnh viện đang quá tải bệnh nhi. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn mang đến ánh sáng, niềm tin và tình yêu thương để tiếp sức cho các em cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông nói.
Đồng hành và trực tiếp biểu diễn tại chương trình, BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, đánh giá cao giá trị thiết thực mà đêm nhạc mang lại.
Theo bác sĩ Tiến, nhiều trẻ em từ vùng sâu, vùng xa đến TP.HCM điều trị bệnh mắt trong điều kiện kinh tế thiếu thốn. Trong khi đó, không ít bệnh lý về mắt ở trẻ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách.
“Có những bệnh như thiếu vitamin A, nhiễm trùng mắt hay tật khúc xạ học đường có thể ngăn ngừa được. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn vừa động viên tinh thần các cháu, vừa huy động nguồn lực để hỗ trợ viện phí, giúp các em có cơ hội phục hồi thị lực”, bác sĩ Tiến chia sẻ.
Hơn 400 triệu đồng chung tay vì ánh mắt trẻ thơ
Theo ban tổ chức, tính đến cuối chiều 14/6, tổng số tiền quyên góp từ các mạnh thường quân, y bác sĩ và nhân viên y tế đã vượt mốc 400 triệu đồng. Quỹ vẫn tiếp tục tiếp nhận đóng góp và dự kiến chốt số liệu chính thức sau ba ngày diễn ra sự kiện.
Để đảm bảo nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, Khoa Mắt nhi được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, đề xuất hỗ trợ kinh phí điều trị và xây dựng tiêu chí sử dụng quỹ minh bạch, công khai. Phòng Công tác xã hội phối hợp triển khai tiếp nhận và hỗ trợ theo đúng quy định.
Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là toàn bộ kinh phí tổ chức đều do các y bác sĩ và thành viên nhóm Blouse Trắng tự nguyện đóng góp. Từ chi phí thuê ban nhạc, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED đến công tác hậu cần đều được xã hội hóa hoàn toàn nhằm bảo đảm 100% số tiền quyên góp được dành cho người bệnh.
Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Mắt TP.HCM, cho biết đây là lần đầu tiên nhóm Blouse Trắng tổ chức một chương trình chuyên đề dành riêng cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.
Khi những người thầy thuốc cất tiếng hát
Không chỉ đóng vai trò người chữa bệnh, nhiều y bác sĩ còn trực tiếp bước lên sân khấu để lan tỏa yêu thương thông qua âm nhạc.
Khoảng một nửa số tiết mục trong đêm diễn được dàn dựng và biểu diễn bởi chính đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ của bệnh viện. Nhiều người lần đầu tiên đứng trên sân khấu nhưng vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.
Công đoàn bệnh viện cũng góp mặt với nhiều tiết mục đơn ca, tốp ca và múa, tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp và giàu cảm xúc.
Những ca khúc về tình yêu thương, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên đã trở thành sợi dây kết nối những người làm nghề y với cộng đồng, cùng hướng về mục tiêu chung là mang lại cơ hội điều trị cho các em nhỏ kém may mắn.
“Chiếc phao cứu sinh” cho nhiều gia đình
Có mặt tại chương trình, chị Thương, mẹ của một bệnh nhi 7 tuổi đang điều trị mắt tại bệnh viện, cho biết con chị bị giảm thị lực, cận thị và lé sau thời gian dài tiếp xúc với thiết bị điện tử.
Theo chị, chi phí điều trị chuyên sâu về mắt là gánh nặng không nhỏ đối với các gia đình lao động, nhất là khi cha mẹ phải nghỉ việc để chăm sóc con trong thời gian nằm viện.
“Những nguồn quỹ hỗ trợ như thế này giúp nhiều bệnh nhi có thêm cơ hội được điều trị kịp thời. Cha mẹ cũng vơi bớt nỗi lo kinh tế trong những ngày đồng hành cùng con ở bệnh viện”, chị chia sẻ.
Từ những tấm lòng thiện nguyện, đêm nhạc "Blouse Trắng – Hát cho yêu thương" đã góp phần nối dài vòng tay nhân ái, giúp thắp sáng tương lai cho những em nhỏ đang đối mặt với bệnh tật. Hơn cả giá trị vật chất, chương trình đã lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, để mỗi ánh mắt trẻ thơ đều có cơ hội nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn.
Ban tổ chức tiếp tục tiếp nhận sự đóng góp của các mạnh thường quân đến hết ngày 17/6 nhằm hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Các nhà hảo tâm có thể chuyển khoản vào tài khoản số 118000030205 tại VietinBank – Chi nhánh 3 TP.HCM, chủ tài khoản Bệnh viện Mắt, với nội dung: "[Tên người gửi] Ung ho dem nhac Blouse Trang".
Ngoài ra, người dân cũng có thể đến trực tiếp Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Mắt TP.HCM để đóng góp và đồng hành cùng các em nhỏ trên hành trình tìm lại ánh sáng.