Dù ĐT Việt Nam vừa giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bangladesh vào ngày 27/3, sự chú ý của dư luận lại đổ dồn vào màn trình diễn mờ nhạt của tiền đạo nhập tịch Xuân Son. Đây là trận đấu đánh dấu sự trở lại của anh cùng Đoàn Văn Hậu sau thời gian dài điều trị chấn thương.
Sự kỳ vọng dành cho Xuân Son là rất lớn, bởi người hâm mộ vẫn chưa quên hình ảnh một "sát thủ" từng ghi 7 bàn sau 5 trận để đoạt danh hiệu MVP tại AFF Cup 2024. Tuy nhiên, khi được tung vào sân từ hiệp hai, tiền đạo này lại tỏ ra lạc nhịp và không để lại bất kỳ dấu ấn đáng kể nào.
Chứng kiến phong độ này, fanpage bóng đá nổi tiếng của Thái Lan - KrianBuriramv2 đã đưa ra những nhận xét khá gay gắt. Họ cho rằng chân sút gốc Brazil trông như "một người khác" với ngoại hình có phần tăng cân, đồng thời khả năng di chuyển và xử lý bóng lắt léo trước đây đã hoàn toàn biến mất.
Thực tế, sự sa sút này có nguyên nhân từ chấn thương gãy chân kinh hoàng mà Xuân Son gặp phải trong trận chung kết AFF Cup 2024. Sự cố này khiến anh phải rời xa sân cỏ suốt 10 tháng và chỉ mới bắt đầu thi đấu lại từ cuối năm 2025, dẫn đến việc cảm giác bóng chưa thể đạt mức tối ưu.
HLV Kim Sang-sik cũng thẳng thắn thừa nhận cậu học trò đang gặp vấn đề về thể lực và cân nặng. Chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ Xuân Son còn bị đau nhẹ ở bắp đùi, khiến những bước chạy chưa thực sự thanh thoát, nhưng ông vẫn bày tỏ sự kiên nhẫn và tin tưởng vào quá trình hồi phục của anh.
Trận đấu với Malaysia vào ngày 31/3 tới sẽ là bài kiểm tra quan trọng tiếp theo để Xuân Son chứng minh giá trị. Dù đang đối mặt với nhiều hoài nghi, nhưng với đẳng cấp vốn có, tiền đạo của Thép Xanh Nam Định vẫn được kỳ vọng sẽ sớm lấy lại phiên bản "hủy diệt" để cống hiến cho ĐTQG.