Sau màn ra mắt đầy hứa hẹn trong màu áo Đội tuyển Việt Nam tối 26/3, tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đã khiến giới truyền thông và NHM bất ngờ khi trả lời phỏng vấn trôi chảy bằng tiếng Việt, còn phóng viên hỏi bằng tiếng Anh.
Ngay sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bangladesh, tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào Đỗ Hoàng Hên. Không chỉ gây ấn tượng bởi chuyên môn, cầu thủ gốc Brazil còn tạo nên một tình huống "dở khóc dở cười" trong cuộc phỏng vấn nhanh với VTV. Do cảm thấy mệt sau 90 phút cống hiến, anh đã đưa ra đề nghị hy hữu: Phóng viên hỏi bằng tiếng Anh còn bản thân anh sẽ đáp lại hoàn toàn bằng tiếng Việt.
Dù tình huống diễn ra đầy bất ngờ, cuộc đối thoại vẫn diễn ra hết sức trơn tru. Khả năng sử dụng tiếng Việt thành thạo của Hoàng Hên không chỉ cho thấy sự nỗ lực hòa nhập văn hóa mà còn chứng minh sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người hâm mộ dải đất hình chữ S.
Trở lại với diễn biến chuyên môn, Đỗ Hoàng Hên đã có 90 phút chào sân cực kỳ năng nổ. Trong hiệp một, anh đóng vai trò "chim mồi" thông minh, tạo khoảng trống cho những cái tên như Hoàng Đức, Hai Long hay Tuấn Hải dứt điểm. Tiền đạo này cũng sở hữu những đường kiến tạo sắc nét, điển hình là pha dọn cỗ cho Hải Long đối mặt thủ môn nhưng đáng tiếc bàn thắng chưa đến.
Sang hiệp hai, khi được kéo về đá tiền vệ trung tâm cặp cùng Lê Phạm Thành Long, Hoàng Hên tiếp tục thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Đỉnh điểm là pha cứa lòng chân trái đẳng cấp đưa bóng tìm đúng cột dọc khung thành đối phương.
Dù thiếu một chút may mắn để ghi tên mình lên bảng điện tử, nhưng sự kết nối tốt với các đồng đội đã khẳng định Đỗ Hoàng Hên là quân bài chiến lược quan trọng của HLV Kim Sang-sik. Đây chắc chắn là bước chạy đà hoàn hảo cho trận quyết đấu với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới.