Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.
Người dân phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, nơi bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh sống và gắn bó nhiều năm qua đang dõi theo sát sao diễn biến của vụ án liên quan đến bà. Đã không tránh khỏi những lời chê trách, phê phán nhưng với tâm thế của những người từng là hàng xóm, đồng chí, đồng nghiệp, nhiều người dân đã bày tỏ niềm tiếc nuối, cảm thông và mong muốn pháp luật xem xét lượng khoan hồng đối với bà Hoàng Thị Thuý Lan - người từng có nhiều đóng góp cho địa phương và hiện đang trong quá trình khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật.
Là một người từng giữ các cương vị cao nhất trong tỉnh Vĩnh Phúc như: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh, bà Hoàng Thị Thúy Lan để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân không chỉ bởi sự gần gũi, giản dị mà còn bởi những nỗ lực đổi mới, cải cách nhằm đưa Vĩnh Phúc từ một tỉnh trung bình trở thành điểm sáng trong Phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
Bà từng là người tiên phong trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hiệu quả, đổi mới công tác cán bộ bằng cách đánh giá dựa trên sản phẩm thực tế. Vĩnh Phúc dưới thời bà lãnh đạo đã thu hút đầu tư mạnh mẽ, đứng trong top 10 địa phương có thu ngân sách nội địa cao nhất, thu hút FDI vượt trội. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội cũng đều ghi nhận chuyển biến tích cực rõ rệt. Trong đại dịch COVID-19, địa phương là nơi đầu tiên phát hiện ca nhiễm nhưng cũng là một trong những tỉnh kiểm soát tốt dịch, đảm bảo an toàn cho người dân.
Chính vì vậy, khi thông tin về việc bà Hoàng Thị Thúy Lan bị khởi tố do liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về kế toán, đấu thầu và nhận hối lộ” xuất hiện, dư luận trong khu dân cư không khỏi bất ngờ, buồn bã và tiếc nuối. Tuy nhiên, bên cạnh sự thất vọng, người dân địa phương cũng ghi nhận tinh thần chịu trách nhiệm, hợp tác, thành khẩn và đặc biệt là việc gia đình bà đã chủ động nộp lại đầy đủ số tiền liên quan trong vụ án, với tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng - hoàn tất vào ngày 19/6/2025, trong điều kiện cá nhân và gia đình đang gặp nhiều khó khăn về sức khỏe, tài chính.
Một cán bộ hưu trí sống cùng tổ dân phố chia sẻ:
“Sai thì phải xử, đó là điều đúng. Nhưng một người biết sai, biết ăn năn hối lỗi và đã cố gắng sửa sai bằng hành động cụ thể thì cũng nên cho họ một cơ hội. Tôi tin rằng bà Lan hiểu rất rõ trách nhiệm của mình, và bà đã thể hiện điều đó bằng hành động, chứ không chỉ là lời nói.”
Còn bà Trần Thị T., một người dân trong khu phố cho biết:
“Tôi biết bà Lan từ khi bà còn là cán bộ trẻ, rồi dần dần giữ các chức vụ quan trọng. Trong cuộc sống, bà sống giản dị, không phô trương. Những năm bà công tác, đường sá, trường học, bệnh viện ở Vĩnh Phúc đều được xây mới, đời sống nhân dân thay đổi nhiều. Sai thì sai rồi, nhưng nếu bà đã khắc phục và thành khẩn, tôi mong pháp luật khoan hồng.”
Trong mắt người dân, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã có những đóng góp thực sự đáng ghi nhận cho địa phương trong nhiều năm công tác. Giờ đây, khi đối mặt với vòng lao lý, sự ăn năn, chủ động sửa sai và hoàn cảnh cá nhân đặc biệt là điều khiến dư luận khu phố mong muốn bà được pháp luật xem xét khoan hồng trên tinh thần nhân đạo, công bằng và nhân văn, như đã từng được áp dụng trong một số trường hợp khác như trường hợp Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC cũng quê Vĩnh Phúc đã được Viện kiểm sát đề nghị giảm 13 - 14 năm tù vì đã khắc phục hậu quả về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Thao túng thị trường chứng khoán” mà Toà phúc thẩm đưa ra xét xử ngày 17/6, đang nghị án, sẽ tuyên án vào ngày 28/6/2025.
Cuộc sống luôn có những sai lầm mà con người không thể quay lại để sửa, nhưng cũng luôn có những cơ hội để người ta sửa chữa, thức tỉnh, làm lại từ đầu. Người dân chúng tôi không xin thay cho pháp luật, cũng không bao biện cho những điều sai trái - chỉ tha thiết mong muốn rằng, người biết nhận lỗi, biết sửa sai thì nên được trao cho một con đường để làm lại cuộc đời, sớm trở thành người tử tế./.