Sau khoảng thời gian dài bên nhau, chàng trai đã cầu hôn thành công bạn gái ngay trên sân pickleball, nơi cặp đôi có nhiều kỷ niệm.
Tối 10/10, Trần Thị Mỹ Diệu (sinh năm 2001, quê Gia Lai) tham gia buổi học pickleball cùng huấn luyện viên. Đây cũng là cũng là bạn trai cô, Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1996). Tuy nhiên, Diệu không nhận ra nét mặt căng thẳng, có phần lo lắng hơn thường lệ trên khuôn mặt người yêu.

Khi cặp đôi đang ôn lại một động tác, Sự lần lượt tung bóng cho Diệu tập luyện. Giữa chừng, thay vì tung bóng, anh rút ra một chiếc nhẫn đã được chuẩn bị từ trước, giơ lên cao và hồi hộp chờ cô phát hiện. Khoảnh khắc Diệu nhìn thấy "vật thể lạ", Sự quỳ một gối xuống và nói: “Chúng mình bên nhau đã 7 năm rồi, đã trải qua biết bao khó khăn. Em đồng ý làm vợ anh nhé?”.

Anh hạnh phúc đeo nhẫn vào tay bạn gái khi cô gật đầu đồng ý. Theo Znews, Nguyễn Văn Sự cho biết anh đã ấp ủ màn cầu hôn này trong 2 tháng: "Tôi lựa chọn sân pickleball vì đây là bộ môn hai đứa cùng yêu thích, dạy pickleball cũng là đam mê của tôi".
Sự tiết lộ anh cố gắng giữ bình tĩnh và dạy như mọi ngày trước khi cầu hôn, để tránh bị bạn gái "bắt bài" từ sớm. Dù dự đoán mọi chuyện sẽ thuận lợi khi 2 bên gia đình đã nói chuyện, Sự vẫn không giấu được vẻ hạnh phúc vỡ hòa khi Diệu nhận lời cầu hôn.

Sự tốt nghiệp tennis tại Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng; làm giáo viên ở TP.HCM, huấn luyện viên kiêm sáng tối, lịch kín tối cả tuần. Anh rủ Diệu (2001) chơi pickleball; Diệu tiến bộ nhanh nhờ anh, và Diệu là một trong những học viên khó nhất anh từng hướng dẫn.
Sự tiết lộ nhờ bộ môn này, hai người có thêm nhiều thời gian bên nhau, cùng rèn luyện sức khỏe: "Khi dạy bạn gái, tôi không thể nghiêm khắc hay cứng rắn như giống với các học viên bình thường bởi rất dễ bị 'giận ngược' nếu nói quá nhiều hoặc cằn nhằn. Tôi phải kiên nhẫn, mềm mỏng hơn bình thường".
Những khoảnh khắc được cặp đôi chia sẻ trên trang cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm và hàng ngàn lời chúc phúc từ bạn bè, người thân và cả cộng đồng mạng.