Thị trường chuyển nhượng Anh đang chao đảo trước thông tin Cole Palmer cân nhắc rời Stamford Bridge để trở lại quê nhà khoác áo Man United. Dù đang là linh hồn trong lối chơi của Chelsea, ngôi sao 23 tuổi được cho là muốn tìm kiếm một chương mới tại Manchester – nơi anh sinh ra và lớn lên.
Dù trưởng thành từ lò đào tạo Man City, Palmer chưa từng giấu giếm tình yêu với "Quỷ đỏ". Kể từ khi cập bến Chelsea năm 2023, anh đã bùng nổ rực rỡ với 48 bàn thắng và 29 kiến tạo sau 110 trận. Những con số ấn tượng này không chỉ giúp anh xây dựng vị thế tại CLB mà còn đóng đinh một suất đá chính ở đội tuyển Anh.
Tuy nhiên, mùa giải 2025/26 lại chứng kiến một Palmer mong manh do chấn thương hành hạ. Những vấn đề liên tiếp ở háng và đùi khiến phong độ của anh bị gián đoạn nghiêm trọng ngay trước thềm World Cup 2026. Nguồn tin từ The Guardian tiết lộ tiền vệ này đang rơi vào trạng thái "nhớ nhà" và muốn quay lại miền Bắc để ổn định tâm lý.
Bên cạnh yếu tố cá nhân, áp lực cạnh tranh tại Chelsea cũng dần tăng lên. Sự xuất hiện của tài năng trẻ Estevao khiến vị thế "trung tâm vũ trụ" của Palmer bị đe dọa. Nhiều đồn đoán cho rằng The Blues đang có ý định xây dựng đội hình xoay quanh sao mai người Brazil, khiến Palmer cảm thấy không còn được ưu tiên như trước.
Mối liên kết giữa Palmer và Man United vốn đã tồn tại từ lâu khi anh từng thừa nhận Wayne Rooney là thần tượng lớn nhất. Anh thường xuyên cùng gia đình đến Old Trafford xem Quỷ đỏ thi đấu khi còn nhỏ. Thậm chí, sau khi lập hat-trick vào lưới MU năm 2024, Palmer vẫn thẳng thắn xác nhận mình là một cổ động viên trung thành của đội bóng này.
Dù vậy, mức giá để Man United sở hữu Palmer sẽ không dưới 100 triệu bảng, kèm theo bản hợp đồng kéo dài đến năm 2033. HLV Liam Rosenior vẫn quả quyết học trò của mình đang hạnh phúc tại London, nhưng sợi dây tình cảm với Man United chắc chắn sẽ còn khiến tương lai của anh trở thành đề tài nóng hổi.