Cho đến thời điểm hiện tại, trận tranh hạng Ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 vẫn được xem là một ký ức đẹp với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chiến thắng kịch tính trên loạt sút luân lưu trước đối thủ hàng đầu châu lục không chỉ mang về tấm huy chương đồng lịch sử, mà còn khẳng định bản lĩnh và sự trưởng thành của thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, truyền thông Hàn Quốc lại có cách nhìn đầy cay đắng về thất bại này. Nhiều tờ báo xứ kim chi cho rằng việc U23 Việt Nam giành chiến thắng trong loạt “đấu súng” mang đậm yếu tố may rủi, đồng thời đặc biệt nhắc tới vai trò của HLV thủ môn Lee Woon-jae – cựu thủ môn huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc, hiện đang làm việc trong ban huấn luyện U23 Việt Nam.
Sau trận đấu, hàng loạt bài viết trên các trang báo lớn của Hàn Quốc đã “mổ xẻ” vai trò của Lee Woon-jae. Tờ Osen thậm chí còn giật dòng tít đầy cảm xúc: "Lee Woon-jae, tại sao ông lại khiến chúng tôi rơi nước mắt?". Theo quan điểm của truyền thông Hàn Quốc, sự hiện diện của ông trong ban huấn luyện U23 Việt Nam đã mang lại những lợi thế không nhỏ về mặt thông tin và kinh nghiệm.
Một số tờ báo như Sportal Korea cho rằng, với hiểu biết sâu sắc về chiến thuật, lối chơi cũng như tâm lý của các cầu thủ Hàn Quốc, Lee Woon-jae đã giúp U23 Việt Nam nắm bắt tốt hơn điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. Điều này khiến không ít người hâm mộ Hàn Quốc cảm thấy hụt hẫng, thậm chí coi đây là một "cú sốc" về mặt tinh thần khi một biểu tượng của bóng đá nước nhà đứng ở chiến tuyến đối diện.
Tuy vậy, từ góc nhìn của người hâm mộ Việt Nam, đóng góp của Lee Woon-jae là hoàn toàn chuyên nghiệp và hợp lý. Trong bóng đá hiện đại, việc các HLV làm việc ở nước ngoài là điều bình thường, và ông Lee đơn giản chỉ làm tròn trách nhiệm với đội bóng mà mình phục vụ.
Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc vì thế không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn là minh chứng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik cùng sự hỗ trợ hiệu quả từ các chuyên gia quốc tế.