Chelsea đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng khi tương lai của HLV Liam Rosenior lung lay dữ dội. Chuỗi phong độ nghèo nàn tại Premier League không chỉ khiến niềm tin của người hâm mộ chạm đáy mà còn đẩy đội bóng thành London vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự Champions League.
Thất bại muối mặt 0-3 trước Everton vừa qua chính là "giọt nước tràn ly". Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của "The Blues" trên mọi đấu trường. Từ một tập thể đầy kỳ vọng, đoàn quân của Rosenior bỗng chốc trở nên bạc nhược, biến những mục tiêu tham vọng đầu mùa trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
Trên bảng xếp hạng, đội chủ sân Stamford Bridge hiện dậm chân ở vị trí thứ 6. Dù chỉ kém Liverpool 1 điểm, nhưng Chelsea lại đang bị Brighton bám đuổi gắt gao với khoảng cách 5 điểm. Trong bối cảnh lịch thi đấu "giông bão" đang chờ đợi phía trước, nguy cơ văng khỏi nhóm dự cúp châu Âu là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Những con số thống kê đang chống lại chiến lược gia người Anh. Hàng thủ Chelsea mỏng manh đến lạ thường khi chỉ giữ sạch lưới 3/19 trận dưới thời Rosenior. Đáng báo động hơn, hàng công đắt giá của họ đã hoàn toàn "tịt ngòi" trong 3 trận gần nhất, tạo nên một kịch bản công làm thủ phá đầy thất vọng.
Dù từng được trao bản hợp đồng dài hạn lên tới 5 năm rưỡi, nhưng "tấm bài miễn tử" của Rosenior đang dần mất hiệu lực. Theo nhà báo Nicolo Schira, giới thượng tầng Chelsea đã bắt đầu cạn kiệt kiên nhẫn. Một tối hậu thư đã được đưa ra: Rosenior buộc phải giành vé dự Champions League mùa 2026/27 nếu muốn giữ lại chiếc ghế của mình.
Trong trường hợp quyết định thay máu, tập đoàn BlueCo đã sớm nhắm tới những phương án thay thế. Gary O’Neil (Strasbourg) hiện là ứng viên hàng đầu nhờ phong độ ổn định. Bên cạnh đó, Andoni Iraola cũng lọt vào tầm ngắm, dù Chelsea sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Athletic Club để có được chữ ký của chiến lược gia này.