Trong một diễn biến mới nhất, có vẻ như Man United đang nghiêng về phương án trẻ trung và kinh tế hơn mang tên Senne Lammens. Nhiều nguồn tin uy tín cho hay, đội chủ sân Old Trafford đã đạt được thỏa thuận cá nhân với thủ thành người Bỉ và đang trong quá trình hoàn tất mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 20 triệu bảng với Royal Antwerp. Đây được xem là một lựa chọn đầu tư cho tương lai nhưng cũng đủ sức cạnh tranh ngay lập tức với bộ đôi hiện tại.
Tuy nhiên, thương vụ với nhà vô địch World Cup, Emiliano Martinez, vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Man United đã tái khởi động các cuộc đàm phán với thủ thành người Argentina sau khi liên hệ lần đầu vào đầu mùa hè. Được biết, Martinez đã đồng ý với các điều khoản cá nhân mà "Quỷ Đỏ" đưa ra. Động thái này diễn ra trong bối cảnh HLV Amorim mất kiên nhẫn với các thủ môn hiện tại và yêu cầu một sự nâng cấp đáng tin cậy ngay lập tức.

Phía Aston Villa, dù không muốn mất đi trụ cột của mình, nhưng áp lực từ Luật Bền vững Tài chính của Premier League sau khi không thể giành vé dự Champions League có thể buộc họ phải ngồi vào bàn đàm phán. Việc bán đi một ngôi sao như Martinez sẽ giúp họ cân bằng sổ sách kế toán.
Man United được cho là đã ra giá cuối cùng 40 triệu bảng cho Martinez. Nếu Aston Villa từ chối, họ sẽ dồn toàn lực để chốt hạ thương vụ Lammens.

Ban đầu, HLV Amorim không ưu tiên việc chiêu mộ thủ môn mới, thay vào đó ông muốn tập trung cải thiện hàng công. Quyết tâm ở lại của Andre Onana cũng khiến ban lãnh đạo tạm gác lại kế hoạch này. Tuy nhiên, khi cả Onana và Bayindir đều không thể hiện được sự chắc chắn trong khung gỗ qua các trận đấu đầu mùa, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không còn có thể ngồi yên.
Giờ đây, khi chỉ còn vài giờ nữa thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa, người hâm mộ Man United đang hồi hộp chờ đợi. Liệu "Quỷ Đỏ" sẽ chào đón kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà vô địch thế giới Emiliano Martinez, hay sẽ đặt niềm tin vào sức trẻ và tiềm năng của Senne Lammens? Câu trả lời sẽ quyết định ai sẽ là người trấn giữ khung thành của Man United trong trận đấu ở vòng 3 Ngoại hạng Anh và xa hơn là cả mùa giải đầy tham vọng phía trước.