Điểm trường THCS Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) đón tiếp người dân dịp Quốc Khánh 2/9

Trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025), điểm trường THCS Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, Hà Nội) đã trở thành một trong những nơi đón tiếp đông đảo người dân từ nhiều tỉnh thành đổ về tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt, sự kiện diễu binh, diễu hành thu hút sự quan tâm của hàng triệu người, tạo nên một bầu không khí sôi động và tràn đầy niềm tự hào dân tộc.

Trong số những người dân tham gia, đáng chú ý có hai cựu chiến binh (CCB) từng tham gia cuộc kháng chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Họ là những nhân chứng sống cho một thời kỳ lịch sử hào hùng, mang trong mình những kỷ niệm sâu sắc về những ngày tháng gian khổ nhưng cũng đầy tự hào.

f1e2ba1d3f12b44ced03-1756738524.jpg

2 CCB từng tham gia cuộc kháng chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị chụp hình kỉ niệm tại trường THCS Nguyễn Tri Phương 

CCB Phạm Thế Phương (75 tuổi), đến từ phường Hồng An, TP Hải Phòng, chia sẻ một cách chân thành về ý nghĩa của việc tham dự lễ kỷ niệm: “Tuổi chúng tôi không còn bao nhiêu nữa nên dù vất vả khó khăn đến mấy chúng tôi cũng sẽ đi để ôn lại lịch sử cha ông, bản thân chúng tôi đi sau rất tự hào được chứng kiến đất nước độc lập và phát triển. Đây không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử, mà còn là trách nhiệm của chúng tôi đối với thế hệ trẻ. Chúng tôi muốn truyền lại cho thế hệ trẻ giá trị của độc lập, tự do mà chúng tôi đã đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu".

d02d7c09f90672582b17-1756738523.jpg

CCB Nguyễn Trọng Nghì, cũng là một trong những người đã tham gia trận đánh khốc liệt tại Quảng Trị, đã không giấu được cảm xúc khi nhắc lại quá khứ: “Nói về Quảng Trị, không có gì tả hết, đó là nỗi ám ảnh của những trận bom, chúng tôi sống trong sự khủng khiếp của chiến tranh. Nhưng chính những ký ức đau thương ấy đã hình thành nên ý chí và lòng yêu nước trong mỗi người chúng tôi. Năm nay, kỷ niệm 80 năm độc lập, nhà nước tổ chức kỉ niệm lớn thế này, rất vinh dự cho anh em chúng tôi nên bằng mọi giá anh em chúng tôi lên bằng được để dự ngày hội non sông đất nước”.

1090021058320489923-1756738523.jpg
332145eec0e14bbf12f0-1756738523.jpg

Những hành động giản dị nhưng đầy tình người của điểm trường THCS Nguyễn Tri Phương đã tạo nên không khí ấm áp, khiến nhiều du khách cảm nhận được lòng mến khách của người Hà Nội. Nhân dịp lễ lớn của dân tộc, nơi đây không chỉ là một điểm dừng chân mà còn là một biểu tượng của sự đoàn kết và lòng tự hào dân tộc.

b7fca5382037ab69f226-1756738524.jpg
9a0250cfd5c05e9e07d1-1756738523.jpg

Trong những ngày này, điểm trường THCS Nguyễn Tri Phương đã chung tay góp sức để tạo nên không khí ngày lễ, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, là minh chứng cho những giá trị tốt đẹp trong lòng mỗi người dân.