1. Đến với thảo nguyên Bùi Hui, xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm
Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sự kiện này không chỉ là một hoạt động văn hóa, du lịch, âm nhạc đơn thuần mà là kết tinh của khát vọng, của tình yêu tha thiết dành cho mảnh đất được vinh dự mang tên nữ anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm- nơi bác sĩ công tác cứu chữa cho hàng trăm thương bệnh binh và chị đã anh dũng hy sinh tại đây.
2. Toàn cảnh thảo nguyên Bùi Hui, xã Đặng Thùy Trâm tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm
Sự kiện này còn là bước thử nghiệm trong lộ trình xây dựng sản phẩm du lịch đêm đặc trưng của người H’rê, góp phần quảng bá hình ảnh thảo nguyên Bùi Hui đến gần hơn với du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó, kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư, tạo sinh kế mới cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Tin rằng, với sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, thảo nguyên Bùi Hui sẽ ngày càng khởi sắc, trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch sinh thái - văn hóa của tỉnh Quảng Ngãi.
3. Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm phát biểu khai mạc chương trình “Đêm thảo nguyên – Chạm vào mây” . Ảnh Nguyễn Đăng Lâm
4. Các đại biểu và du khách xem chương trình âm nhạc. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm
5. Đội văn nghệ địa phương hát, múa, chiêng trống phục vụ du khách. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm
6. Lều trại du khách nghỉ qua đêm tại thảo nguyên Bùi Hui thưỡng lãm hoàng hôn và bình minh. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm
7. Du khách vui chơi đêm ở thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm
8. Ẩm thực phục vụ du khách. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm
9. Ca sĩ Lunar Như Ý đến từ TP Hồ Chí Minh biểu diễn trong chương trình âm nhạc. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm
10. Thông qua Hiệp hội Du lịch tỉnh, gia đình anh hùng, liệt sỹ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm gửi tặng bức tranh vẽ chân dung bác sĩ cho xã Đặng Thùy Trâm. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm