Tiếng khóc trẻ thơ mở đầu năm mới Bính Ngọ 2026

Khi kim đồng hồ vừa chạm mốc 0h ngày 1/1/2026, trong không gian phòng sinh của Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), tiếng khóc trẻ thơ vang lên, khép lại năm cũ và mở ra năm mới bằng những nhịp thở đầu đời đầy hy vọng. Những công dân nhí đầu tiên của năm Bính Ngọ đã chào đời trong vòng tay gia đình và đội ngũ y bác sĩ, mang theo niềm tin về một khởi đầu tốt đẹp.
tieng-khoc-tre-tho-mo-dau-nam-moi-binh-ngo-1767239337.jpg
Trong 30 phút đầu tiên của năm mới, Bệnh viện Từ Dũ ghi nhận 6 ca sinh an toàn, gồm 4 ca sinh thường và 2 ca sinh mổ. Sáu em bé gồm 4 bé trai và 2 bé gái – lần lượt cất tiếng khóc khỏe mạnh giữa không khí khẩn trương nhưng ngập tràn xúc cảm của đêm giao thừa đặc biệt.
tieng-khoc-tre-tho-mo-dau-nam-moi-binh-ngo-2-1767239391.png
Đúng thời khắc 0h00, tiếng khóc của bé gái đầu tiên chào đời bằng phương pháp sinh mổ vang lên, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng. Chỉ ít phút sau, các “thiên thần nhỏ” khác lần lượt xuất hiện, mang đến niềm vui vỡ òa cho gia đình và cả ê-kíp trực đêm.
tieng-khoc-tre-tho-mo-dau-nam-moi-binh-ngo-1-1767239337.jpg
Bên ngoài phòng sinh, anh Huỳnh Gia Khải – cha của bé gái sinh đúng thời khắc giao thừa – vẫn chưa hết bồi hồi. Anh cho biết vợ dự sinh vào đầu tháng 1, nhưng bất ngờ chuyển dạ sớm. “Khi nghe tiếng con khóc đúng lúc năm mới bắt đầu, tôi thực sự xúc động. Giờ chỉ mong vợ con khỏe mạnh, bình an, và tôi rất biết ơn các y bác sĩ đã đồng hành cùng gia đình trong khoảnh khắc này”, anh nói.
tieng-khoc-tre-tho-mo-dau-nam-moi-binh-ngo-3-1767239338.jpg
Cũng trong đêm giao thừa, anh Nguyễn Bình An Hưng – lần đầu làm cha – không giấu được sự hồi hộp khi đứng chờ bên ngoài phòng sinh. “Lúc đó tôi chỉ mong mẹ tròn con vuông. Con chào đời vào đúng thời khắc đặc biệt này là niềm hạnh phúc mà có lẽ cả đời tôi không quên”, anh chia sẻ. Gia đình anh dự định đặt tên con là Phúc Thịnh, gửi gắm ước mong về một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.
tieng-khoc-tre-tho-mo-dau-nam-moi-binh-ngo-5-1767239338.jpg
Với các y bác sĩ, mỗi ca sinh trong đêm giao thừa không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một dấu mốc cảm xúc. Bác sĩ Hồ Thị Phượng cho biết, được trực tiếp đỡ ca sinh đầu tiên của năm mới là niềm hạnh phúc lớn. “Mẹ tròn con vuông trong thời khắc mở đầu năm mới giống như một món quà tinh thần, tiếp thêm động lực cho chúng tôi trong hành trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em”, bác sĩ nói.
tieng-khoc-tre-tho-mo-dau-nam-moi-binh-ngo-4-1767239337.jpg
Theo BS.CKII Vương Đình Bảo Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, việc đón giao thừa trong phòng sinh đã trở thành một hoạt động thường niên mang nhiều ý nghĩa. “Tiếng khóc của trẻ thơ không chỉ là niềm vui của mỗi gia đình, mà còn nhắc nhở chúng tôi về sứ mệnh nghề nghiệp – bảo vệ sự sống ngay từ những phút giây đầu tiên”, ông chia sẻ, đồng thời bày tỏ kỳ vọng những em bé sinh vào thời khắc này sẽ lớn lên khỏe mạnh, trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai.
tieng-khoc-tre-tho-mo-dau-nam-moi-binh-ngo-6-1767239391.png
Để đảm bảo an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh, đêm giao thừa năm nay, Bệnh viện Từ Dũ bố trí gần 40 bác sĩ cùng hàng trăm nhân viên y tế trực 24/24. Giữa nhịp làm việc căng thẳng của ngành y, khoảnh khắc đón những công dân nhí đầu tiên đã trở thành dấu ấn ấm áp, mở đầu cho một năm mới đầy hy vọng và niềm tin.