Tình đồng hương trong mùa lũ

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của các cơn bão liên tiếp và những trận mưa lớn kéo dài, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đắk Lắk đã bị ngập sâu trên diện rộng. Hàng ngàn hộ gia đình rơi vào cảnh khốn khó khi tài sản bị cuốn trôi, hoa màu bị ngập úng, nhà cửa bị sụp đỗ, thậm chí nhiều gia đình có người thân ra đi trong rốn lũ.

Cơn bão số 11 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 3/11 trên địa bàn thành phố ghi nhận 14 người chết, 4 người mất tích, 47 người bị thương; 78 nhà, 26.988 con gia cầm bị cuốn trôi. Mưa, lũ còn làm thiệt hại 55 ha lúa, 718 ha rau màu, 167 ha nuôi trồng thủy sản, 350 tấn lương thực và 73 ha cây trồng hằng năm… Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, tổng thiệt hại ước tính đến ngày 3-11 khoảng hơn 837 tỷ đồng.

2edcf3609bf817a64ee9-1764209206.jpg

Toàn cảnh buổi trao quà

Trước tình hình đó, Ban Liên lạc đồng hương Đà Nẵng tại Đắk Lắk đã kêu gọi bà con, doanh nghiệp là người có quê hương tại Đà Nẵng đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cùng chung tay giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng bão lụt tại quê nhà. Qua 4 ngày phát động, ngày 6/11/2025 tại cơ quan MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, đại diện Ban Liên lạc đã trao số tiền 150.000.000 đồng thông qua MTTQ thành phố để giúp đỡ bà con vùng lũ.

97dda587c91f45411c0e-1764209206.jpg

Ông Trần Phương, nguyên PBT Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Nông (cũ), Trưởng Ban liên lạc đồng hương Đà Nẵng tại Đắk Lắk phát biểu tại buổi trao quà

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban liên lạc đồng hương Đà Nẵng tại Đắk Lắk Võ Tấn Ngành chia sẻ, nhiều năm qua bà con đồng hương tại Đắk Lắk luôn nhận được tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của bà con tại quê nhà trong những giai đoạn khó khăn do thiên tai, bão lũ. Chính vì vậy, trước thiệt hại lớn mà thành phố Đà Nẵng đang gánh chịu, bà con đồng hương tại Đắk Lắk mong muốn được chung tay, san sẻ phần nào khó khăn với  địa phương, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của bà con đồng hương tại Đắk Lắk

390dc48caa14264a7f05-1764209206.jpg

Ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông trao quà cho bà con vùng lũ

Tại buổi tiếp, bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố  cho rằng đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa bà con đồng hương tại Đắk Lắk với quê nhà.

Tiếp sau đó, cơn bão số 13 và những cơn mưa lớn vừa qua đã gây ngập trên diện rộng tại nhiều xã, phường của tỉnh Đắk  Lắk. Nhiều  gia đình bà con đồng hương sinh sống tại các xã Sơn Hòa, Krông Bông, Krông Ana, Ea Súp bị nhấn chìm trong bão lũ. Trong đó xã Krông Bông, nằm về phía tây của tỉnh  – nơi có đông đảo bà con thành phố Đà Nẵng – lên lập nghiệp từ những năm 1959 -1960 và từ sau năm 1975 cũng bị  ảnh hưởng nặng nề. Nhận tin báo từ các nơi gửi về, Ban Liên lạc lại một lần nữa kêu gọi bà con đồng hương trong  tỉnh với tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong thiên tại, hoạn nạn.

84247f371caf90f1c9be-1764209206.jpg

Ông Võ Tấn Ngành, Phó Trưởng ban liên lạc trao quà cho bà con đồng hương vùng lũ

Ngày 26/11, Ban Liên lạc đã dến thăm và trao 60.000.000 đồng cho bà con vùng lũ xã Krông Bông. Theo ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông cho biết: Trong 2 ngày 16-17/11 vừa qua, trên địa bàn xã có mưa rất lớn, đã có 67 ngôi nhà bị ngập, 11 ngôi nhà bị sạt lỡ. Khoảng 3h sáng ngày 19/11 mưa rất lớn trở lại, nhận nước từ các xã Zang Mao, Cư Pui đổ về, mức nước trên sông Krông Kma dâng cao trên mức báo động 3, vượt đỉnh mốc bão lụt năm 1998. Mặc dù chính quyền đã di dời những hộ vùng trũng lên trú ẩn ở nơi cao ráo, nhưng mực nước dâng cao, cả chính quyền và người dân trở tay không kịp. Ngày 20/11 đã có 539 hộ bị ngập sâu, hơn 100 con gia cầm, gia súc bị chết, thiệt hại nặng nề nhất là cây lâu năm như cà phê.

7097910bf49378cd2182-1764209206.jpg

Ban Liên lạc trao quà cho bà con đồng hương

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Trần Phương Trưởng Ban liên lạc nói: Sự tổn hại của bà con trong cơn bão lụt vừa qua là rất lớn, nhiều gia đình đã mất kế sinh nhai. Với tình cảm đồng hương, món quà hôm nay tuy rất nhỏ nhưng đó cũng là tình cảm, tấm lòng bà con đồng hương trong tỉnh dành cho bà con đồng hương tại xã nhà.

276708092965728239-1764209205.jpg

Đại diện Ban Liên lạc đồng hương Đà Nẵng tại Đắk Lắk trao số tiền ủng hộ bà con vùng lũ tại Đà Nẵng

Trao đổi cùng chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tích ở thôn 25 xã Krông Bông cho biết: Từ năm 1975 đến nay, bà mới chứng kiến mức nước sông Krông Kma dâng cao như vậy. Nhà bà bị ngập sâu hơn 2m, đến nay nước đã rút và gia đình đang dọn dẹp vệ sinh.

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông đã cảm ơn tình cảm, tấm lòng mà bà con đồng hương trong tỉnh dành cho bà con vùng lũ xã Krông Bông. Ông căn dặn bà con khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống.

0e654b186680eadeb391-1764209205.jpg

Ban Liên lạc làm việc cùng lãnh đạo UBND xã Krông Bông về nội dung trao quà

Qua hoạt động này, tình đồng hương như ngọn lửa ấm, vỗ về, động viên, xoa dịu nỗi sợ hãi, đau xót và mất mát của bà con, động viên bà con tiếp tục đứng lên sau thiên tai, hoạn nạn. Qua đó sự gắn kết của những con xa quê với bà con quê nhà, của những người đồng hương trong  tỉnh càng lan tỏa giá trị nhân văn.