Về Nam Ka sau ngày thuỷ điện xả lũ

Vượt đoạn đường hơn 150 km, chúng tôi đến với xã Nam Ka nằm phía nam của tỉnh Đắk Lắk. Nơi ngã ba sống con gà gáy 3 tỉnh cùng nghe, đó là Lâm Đồng, Đắk Lắk và Đắk Nong (cũ).

Những ngày trung tuần tháng 11, chính quyền và đồng bào xã Nam Ka oằn mình chống chọi bão số 13, 14 Hoàn lưu bão đã gây mưa lớn trên diện rộng và ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều buôn trong xã. Thời điểm nước lũ bao vây, sự có mặt kịp thời của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, sự chung tay của cộng đồng đã giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn. Xã Nam Ka và xã Ea Brin trước đây thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Năm 2004 thuộc huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, nay sáp nhập lấy tên xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk.

z7269810896298-35cd8c43eb4c264ecb438e2f4c9f0cd4-1764313193.jpg

Các tình nguyện viên tham gia gói quà gửi đồng bào xã Nam Ka

Phần lớn đồng bào sinh sống trên các buôn là người Mông di cư từ các tỉnh Tây Bắc vào những năm 80 của thế kỷ  trước. Đời sống của bà con nơi đây còn nghèo, diện tích sản xuất ít, giao thông đi lại rất khó khăn. Ngày 20/11 vừa qua trước những cơn bão và mưa lớn kéo dài, thủy điện Buôn Tua Sah xả lũ, chính quyền đã di dời hơn 200 hộ dân vùng hạ lưu đến dựng lều tạm trên QL để tránh lũ.

z7269809265904-e16f02e6c9fc8da9640493170e1acef5-1764313221.jpg

Quang cảnh buổi trao quà

Ngày 27/11, chúng tôi cùng nhóm thiện nguyện Tâm An phường Buôn Hồ do anh Ngô Thiên Phú làm Trưởng đoàn đến đây để trao 202 suất quà, gồm 10 kg gạo, thùng mì, nước mắm, đường, sữa, mền mới. Đón đoàn từ đầu xã là đồng chí Oanh, dáng người bé nhỏ nhưng khá xinh và nhanh nhẹn trong bộ cảnh phục, đồng chí dẫn đoàn vượt hơn 20 km để đến với buôn Plao Siêng. Về tham dự buổi trao quà có đồng chí Y Săn Ayun, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Niê Y Hoàng, Chủ tịch MTTQ VN xã, đồng chí Lưk Mê Sửu, Phó Trưởng công an xã và các chiến sỹ công an xã.

z7269808898427-ae327288b561e7608ee670c03b02ad7f-1764313248.jpg

Bà con vùng lũ Nam Ka nhận quà

Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Y Sanh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thủy điện Buôn Tua Sah nằm trên thượng nguồn dòng sống chảy qua xã, thuộc hệ thống sông Krông Nô, trước khi đổ ra sống Krông Ana và Sê Rê Pốc. Khi mực nước trong hồ lên cao, nhà máy tiến hành xả lũ, chính quyền đã di dời hơn 200 hộ dân vùng hạ lưu để tránh lũ. Hiện nay, các giải pháp giúp người dân bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh, khôi phục các cơ sở hạ tầng bị hư hại sớm được triển khai để góp phần giúp bà con dần khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; học sinh sớm trở lại trường học tập.

z7269809079750-86c5f8acd9f6162b7402efe567a6c568-1764313283.jpg

Đồng chí Oanh cùng tình nguyện viên trao quà cho bà con vùng lũ

Niềm vui hiện lên trong ánh mắt người dân khi nhận được sự cứu trợ kịp thời từ nhà hảo tâm. Ông Sùng A Phí, buôn Plao Siêng nghẹn ngào chia sẻ: "Cả nhà tôi rất vui mừng vì được sự cứu trợ của các đoàn. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy lũ lớn như lần này. Nước dâng cao. Đời sống chúng tôi rất khó khăn". Bên cạnh giá trị về vật chất, hỗ trợ người dân sớm ổn định lại cuộc sống sau khi bão tan, những phần quà còn là lời động viên chân thành nhất của các mạnh thường quân dành cho đồng bào tại  ruột thịt.

z7269808671609-d05ff6a0145f15c5eceb4327f09961d8-1764313338.jpg

Đồng chí Hồ Đắc Hưng, công an phường Buôn Hồ tham gia nhóm thiện nguyện trao quà cho bà con

226faab60e14824adb05-1764313385.jpg

Nhóm Thiện nguyện cùng lãnh đạo địa phương tại trụ sở MTTQ xã Nam Ka

Món quà tuy không lớn nhưng được các tình nguyện viên gói cẩn thận, trao đến tay người dân đã sưởi ấm tình đồng bào trong những ngày mưa lũ, thắp lên nghĩa dân tộc, cùng vượt qua gian khó để đứng lên từ trong bão lũ.