Vở diễn “Nắm xôi kỳ diệu” trở lại sân khấu nghệ thuật đặc biệt

Tối ngày 30/05, dự án Ngân điệu Chèo đã chính thức khép lại với vở diễn “Nắm xôi kỳ diệu”. Đêm diễn đã thu hút đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật và văn hóa truyền thống.

Ngân điệu Chèo là dự án được tổ chức bởi nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền dưới sự bảo trợ chuyên môn của Nhà hát Chèo Hà Nội với mong muốn lan tỏa giá trị của Chèo đến với thế hệ trẻ. Vở diễn “Nắm xôi kỳ diệu” là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động truyền thông của dự án Ngân điệu Chèo.

anh-1-1780225558.jpg

Hàng dài khán giả xếp hàng từ sớm, tạo nên không khí náo nhiệt trước giờ biểu diễn.

anh-2-1780225614.jpg

NSƯT Lê Tuấn, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, chia sẻ về quá trình chuyển thể truyện dân gian Thằng Bờm thành vở Chèo “Nắm xôi kỳ diệu”.

anh-3-1780225625.jpg

Mở đầu đêm diễn là phần thể hiện của nhân vật Tèo trong series “Tèo học Chèo” với làn điệu Chèo “Đào liễu”. 

anh-4-1780225638.jpg

Sân khấu tái hiện không gian làng quê với trò chơi dân gian “Rồng rắn lên mây”.

anh-5-1780225696.jpg

Các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội mang đến phần trình diễn đặc sắc.

anh-6-1780225706.jpg

Nhân vật Phú Ông xuất hiện với hình ảnh dí dỏm, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

anh-7-1780225717.jpg

Đông đảo khán giả theo dõi vở diễn và hòa mình vào không khí của đêm diễn.

Chia sẻ sau đêm diễn, Trưởng Ban Tổ chức, Vũ Huyền Chi cho biết: “Chúng tôi rất vui khi thấy nhiều phụ huynh lựa chọn đồng hành cùng con trong đêm diễn “Nắm xôi kỳ diệu”. Sự đón nhận của khán giả cho thấy nghệ thuật truyền thống vẫn có thể chạm tới thế hệ trẻ. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục lan tỏa Chèo đến gần hơn với công chúng”.

Dự án Ngân điệu Chèo đã chính thức khép lại nhưng dư âm về hành trình lan tỏa nghệ thuật truyền thống vẫn còn vẹn nguyên. Không chỉ mang đến một đêm diễn giàu cảm xúc, dự án còn là cầu nối giúp khán giả kết nối với nghệ thuật Chèo và văn hóa truyền thống của dân tộc.