Niềm vui của gia đình khi tìm được cháu bé đi lạc
Theo phân công công tác, trong ngày 20/10, Đội CSGT Đường bộ số 8 (địa chỉ: Lam Sơn, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết vi phạm hành chính tại trụ sở từ 8h00 đến 17h00. Khoảng 16h30 cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực cổng đơn vị, Đại úy Đoàn Thu Trang phát hiện một cháu bé có biểu hiện hoảng sợ, khóc lạc lõng. Nhận thấy cháu có dấu hiệu bất thường, chị Trang đã kịp thời tiếp cận, trấn an tinh thần, song cháu bé không thể nói rõ họ tên hay địa chỉ người thân.

Ngay sau đó, Đại úy Trang đưa cháu vào trụ sở đơn vị để chăm sóc, đồng thời báo cáo chỉ huy đội. Trung tá Ngô Duy Quang, Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 8 cho biết: “Ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng công an địa phương xác minh nhân thân cháu bé. Đến khoảng 17h40 cùng ngày, Đại úy Đoàn Thu Trang đã liên hệ được với gia đình.”
Qua xác minh, cháu bé là Hoàng Ngọc Thảo Nhi (sinh năm 2019), con anh Hoàng Văn Đức (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Cháu Thảo Nhi bị khuyết tật trí tuệ, do sơ suất trong lúc trông coi nên đã đi lạc khỏi nhà.

Khi đến trụ sở Đội CSGT Đường bộ số 8 đón con, anh Đức xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại úy Đoàn Thu Trang và tập thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tận tình giúp đỡ, chăm sóc cháu trong lúc hoạn nạn. Anh cũng đã viết thư cảm ơn gửi Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội và Đội CSGT Đường bộ số 8, bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Cảnh sát giao thông.
Hành động nhân văn, đầy trách nhiệm của Đại úy Đoàn Thu Trang là minh chứng sinh động cho hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân ái, hết lòng vì nhân dân, góp phần lan tỏa niềm tin và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân Thủ đô.