Lập kỳ tích cùng HAGL, 'bức tường thành' của U23 Việt Nam khiến người hâm mộ bàng hoàng

Dù VCK U23 châu Á 2026 đã kết thúc từ lâu nhưng người hâm mộ HAGL mới đây đã thực sự bất ngờ về tình trạng của thủ môn Trần Trung Kiên.

Sau chiến thắng gây bất ngờ trước Ninh Bình ở vòng 13 V.League 2025/26, HAGL không chỉ thu về 3 điểm quý giá mà còn để lại nhiều câu chuyện đáng chú ý bên lề. Tại buổi họp báo sau trận, HLV Lê Quang Trãi dành phần lớn thời gian để nói về tình trạng sức khỏe của thủ môn Trần Trung Kiên, nhân tố then chốt trong hành trình giành chiến thắng ngay trên sân của đối thủ đang đua vô địch.

HAGL tạo địa chấn trước Ninh Bình.

Đánh bại Ninh Bình trên sân khách là kết quả thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và lối chơi hiệu quả của HAGL. Tuy nhiên, niềm vui ấy không hoàn toàn trọn vẹn với ban huấn luyện đội bóng phố Núi. HLV Lê Quang Trãi thừa nhận ông đặc biệt lo lắng cho Trung Kiên, người vừa trải qua giai đoạn tâm lý nặng nề sau VCK U23 châu Á.

Theo chia sẻ của thuyền trưởng HAGL, thủ thành sinh năm 2003 đã sụt tới 8kg chỉ trong thời gian ngắn. Thất bại ở bán kết U23 châu Á khiến Trung Kiên rơi vào trạng thái buồn bã, mất ngủ kéo dài, dẫn đến thể trạng giảm sút nghiêm trọng. Khi trở lại Gia Lai, tình hình của anh buộc ban huấn luyện phải theo dõi sát sao và cân nhắc phương án cho nghỉ thi đấu để hồi phục.

Trần Trung Kiên sụt tới 8 kg sau thất bại ở VCK U23 châu Á 2026.

Dù vậy, Trung Kiên đã cho thấy bản lĩnh và sự chuyên nghiệp đáng ghi nhận. Anh chủ động trấn an HLV, khẳng định sẵn sàng gạt bỏ nỗi buồn để tập trung cống hiến cho HAGL. Trên sân Ninh Bình, thủ môn trẻ tiếp tục chơi ổn định, chỉ một lần để thủng lưới sau cú đá phạt của Geovane Magno, qua đó góp công lớn vào chiến thắng của đội khách.

Đánh giá về kết quả chung cuộc, HLV Lê Quang Trãi khiêm tốn cho rằng HAGL đã có phần may mắn khi tận dụng tốt cơ hội. Ông cũng nhấn mạnh việc Ninh Bình thiếu vắng HLV trưởng Gerard Albadalejo phần nào giúp đội bóng phố Núi thuận lợi hơn trong việc triển khai lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc.