Lý lịch 'đen tối' của người đàn ông đâm hàng xóm tử vong vì chuyện nước chảy

Từ mâu thuẫn nhỏ liên quan đến chuyện nước chảy sang nhà, người đàn ông ở Hà Nội đã dùng dao tấn công hàng xóm khiến nạn nhân tử vong. Đáng chú ý, bị cáo có 5 tiền án trước khi gây ra vụ án này.

Từ mâu thuẫn nhỏ liên quan đến chuyện nước chảy sang nhà, người đàn ông ở Hà Nội đã dùng dao tấn công hàng xóm khiến nạn nhân tử vong. Đáng chú ý, bị cáo có 5 tiền án trước khi gây ra vụ án này.

Ngày 17/9, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Văn Hoàn (SN 1974, trú xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) ra xét xử về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

HĐXX tuyên phạt Hoàn mức án tù chung thân. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo từng có 5 tiền án liên quan đến các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vụ việc xảy ra khoảng 0h ngày 14/2/2026. Sau khi cùng vợ vận chuyển các bao phế liệu về khu vực đường Đức Giang, Hoàn đứng rửa tay trước cửa nhà. Lúc này, ông H., là hàng xóm, đi ra ngoài và lớn tiếng chửi Hoàn.

Theo nội dung vụ án, ông H. nói: “mày làm nước chảy sang nhà tao thì tao đánh chết”. Hoàn giải thích nước chảy sang nhà là do việc rửa tay, không phải anh ta cố tình hất nước sang.

dam-hang-xom-tu-vong

Mâu thuẫn vì nước chảy sang nhà, người đàn ông cầm dao đâm hàng xóm tử vong. Ảnh minh họa AI.

Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại và ông H. thách thức đánh nhau. Hoàn sau đó chạy vào khu bếp lấy một con dao bầu rồi đi ra phía cổng. Trong lúc giằng co, ông H. đá vào sườn phải của Hoàn, còn Hoàn dùng dao đâm một nhát từ trên xuống, trúng chân trái nạn nhân.

Cuộc xô xát tiếp tục khi ông H. dùng tay, chân tấn công Hoàn. Bị cáo cầm dao đâm liên tiếp vào nhiều vị trí trên cơ thể hàng xóm, gồm trán, ngực, bụng, hai tay và hai chân. Ông H. lùi lại rồi ngã ngửa.

Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân tử vong do mất máu cấp và suy hô hấp. Các thương tích gây thủng tim, phổi và gan. Sau khi gây án, Hoàn cầm dao chạy vào nhà, lấy xe máy rời đi để gặp vợ.

Tại đây, Hoàn nói với vợ: “tôi đâm chết người rồi”. Bị cáo nhờ vợ trở về nhà khóa cửa và lấy quần áo cho mình. Bà T. sau đó khuyên chồng ra đầu thú.

Tuy nhiên, Hoàn không đến cơ quan công an ngay mà lái xe máy đi lang thang trong trạng thái hoảng loạn. Đến khoảng 20h cùng ngày, bị cáo bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ở tỉnh Phú Thọ.