“Người đàn ông hóa đá” của nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh

PV
“Chiều tái tê những giọt mộng du/ Trong mắt người đàn ông tiễn vợ/ Nắng tắt nơi cõi lòng hoang phế/ Sóng miên man day dứt vô hồi…” là đoạn thơ mở đầu của bài thơ “Người đàn ông hóa đá” trong tập thơ “Dấu thời gian” của nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh do NXB Văn học ấn hành.
nha-tho-nguyen-van-manh-1758072701.jpg
Nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh.

Cảm xúc về vợ- người bạn đời của mình thì đã có không ít tác giả gửi gắm vào thơ như: “Thương vợ” của Trần Tế Xương, “Vợ tôi” (Mai Hắc Bộ), “Vợ yêu” (Lương Bá Nho),… Ở đây nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh đã viết về vợ với một cảm xúc không giới hạn và đã “hóa đá” như sau: “…Người đàn bà ngước mắt nhìn chồng/ Rồi lẫn vào mây tan tác/ Nắng quái đốt lòng chiều bỏng rát/ Người đàn ông hóa đá dưới trời…”.

bai-tho-nguoi-dan-ong-hoa-da-nguyen-van-manh-1758072701.jpg
Bài thơ “Người đàn ông hóa đá” trong tập thơ “Dấu thời gian” của nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh.

Bài thơ “Người đàn ông hóa đá” nói trên được in trong tập thơ “Dấu thời gian”, gồm 55 bài thơ của nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh do NXB Văn học ấn hành với nhiều bài viết đánh giá, nhận xét của nhà thơ Đình Thường- Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Hải Phòng, nhà văn Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Thúy Ngoan (Hội Nhà văn Hải Phòng), nhà văn Kim Chuông, nhà văn Tô Ngọc Thạch (Hội Nhà văn Việt Nam) và nhà thơ Dương Thị Nhụn (Hội Nhà văn Việt Nam).

tap-tho-dau-thoi-gian-nguyen-van-manh-1758072684.jpg
Tập thơ “Dấu thời gian” do NXB Văn học ấn hành.

Trước đó vào năm 2022, nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh đã ra mắt đầu tay có chủ đề “Miền hoa phượng” do NXB Văn học ấn hành. Với chủ đề “Miền hoa phượng” khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh thành phố hoa phượng đỏ nổi danh ở nước ta, đó là Hải Phòng. Và có lẽ dây là tập thơ mà nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh chất chứa nhiều kỷ niệm, hình ảnh về quê hương mình, nơi anh đã sinh ra và trưởng thành.

Như lời nhà thơ Dương Thị Nhụn (Hội Nhà văn Việt Nam) đã viết về tác phẩm thơ của nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh là: “…Miền hoa phượng là mỗi người con đất Cảng có những cảm nhận riêng, tâm tư riêng và xuyên suốt hành trình cuộc đời. Tôi chắc thế, vì với riêng tôi, đi bất cứ phương trời nào, khi gặp màu hoa đỏ ấy đều bồi hồi nhớ về thành phố quê hương…”.

Xin chúc mừng nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh với các ấn phẩm thơ đi vào lòng bạn đọc từ những hình ảnh quen thuộc, những điều giản dị đến từ cuộc sống!

Nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1956

Tên thật: Nguyễn Đức Mệnh

Bút danh thường dùng: Phương An

Quê quán: xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng

Nhập ngũ năm 1974, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Năm 1979 làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, chiến đấu tại mặt trận 979 trên đất Ta Keo- Campuchia. Năm 1982 chuyển về ngành Tòa án, tu học và trở thành Luật sư

Năm 1996 trở thành Nhà báo chuyên nghiệp suốt từ năm 1996 đến nay, công tác tại nhiều cơ quan báo chí.

Hội viên Hội Luật gia Việt Nam năm 2004

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam năm 1996

Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng năm 2023

 Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024

Hiện là Trưởng ban Biên tập Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam- Thời báo Văn học Nghệ thuật kiêm Trưởng văn phòng đại diện Thời báo Văn học Nghệ thuật tại Hải Phòng.