
Nhận lời mời của Hội đồng Họ Dương Hà Nội, Nhà văn Đặng Vương Hưng (Ảnh trên - bàn đầu thứ hai từ trái sang) vừa tham dự sự kiện Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và Tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình người Họ Dương có công với đất nước… Rất vinh dự, bởi BTC đã bố trí cho “Trái tim người lính” ngồi cạnh Trung tướng Dương Xuân Vinh (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2 – Bộ Quốc phòng). Và thật xúc động, vì Tổ chức “Trái tim người lính” đã được tiếp nhận di vật của Liệt sĩ Dương Văn Cam vào đúng ngày hi sinh – ngày giỗ lần thứ 51 của anh, do đại diện thân nhân gia đình trực tiếp trao lại...
Ảnh do tác giả cung cấp.
Nhìn lại lịch sử truyền thống ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta, gia đình, dòng họ và làng xã luôn là những nhân tố đảm bảo sự đoàn kết và phát triển bền vững cộng đồng xã hội; giúp dân tộc ta không bị đồng hoá bởi các thế lực ngoại bang xâm lược và đô hộ.
Vấn đề gia đình và dòng họ ngày càng trở nên quan trọng hơn trong cuộc sống hiện đại, nhất là trong thời công nghệ số, mạng xã hội phát triển và thay đổi từng ngày, từng giờ như hiện nay. Bởi trong một dòng họ, nếu có nhiều gia đình tốt, thì dòng họ ấy phát triển vững mạnh; xã hội có nhiều dòng họ vững mạnh thì đất nước sẽ hưng thịnh và trường tồn.
Hà Nội là Thủ đô cả nước. Nhiều người Hà Nội là tinh hoa của “Bách gia Trăm họ”. Vì thế, chúng tôi đánh giá cao việc Hội đồng Họ Dương tổ chức tôn vinh những gia đình có công nhân kỷ niệm 50 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất đất nước, là sự kiện mang một ý nghĩa đặc biệt trong hoạt động dòng họ, góp phần tích cực vào việc truyền lửa, tạo cảm hứng, năng lượng trong cuộc sống, không chỉ cho những người Họ Dương, mà còn cả cộng đồng và xã hội!
Hiện “Trái tim người lính” đang phối hợp với Trung tâm xuất bản “Tác phẩm mới” tổ chức bản thảo tự truyện cho ông Dương Việt Tiến – Một gia đình Họ Dương ở phường Vĩnh Tuy có công với Nước. Dự kiến cuốn sách sẽ ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025).
Hà Nội, 15/4/2025
TTNL