Triển lãm ảnh “Khoảnh khắc Sài Gòn ngày 30-4-1975”

Tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (122 Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành, Quận 1), chính thức khai mạc triển lãm ảnh mang tên “Khoảnh khắc Sài Gòn ngày 30-4-1975” của tác giả Nguyễn Đạt.
nhiep-anh-gia-quoc-te-dat-giai-pulitzer-nick-ut-va-nhiep-anh-gia-nguoi-my-kevin-eugene-smith-1745797045.jpg
Nhiếp ảnh gia quốc tế đạt giải Pulitzer Nick Ut cùng nhiếp ảnh gia người Mỹ Kevin Eugene Smith đến xem, bày tỏ nhiều cảm xúc và trân trọng những hình ảnh tại cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đạt. (Ảnh: Giản Thanh Sơn)

Đây là lần đầu tiên, sau nửa thế kỷ, công chúng có dịp chiêm ngưỡng 34 tác phẩm ảnh quý giá được ghi lại đúng vào thời khắc lịch sử 30/4/1975… “Khoảnh khắc Sài Gòn ngày 30-4-1975” là một tác phẩm đầy cảm xúc và có giá trị lịch sử. Những hình ảnh này không chỉ ghi lại những khoảnh khắc chân thực của ngày hòa bình, mà còn là một thước phim sống động về sự thay đổi của đất nước. Từng bức ảnh như một câu chuyện, trong ngày hòa bình vừa được lập lại và tất cả đều toát lên sự hy vọng và niềm vui từ một ngày lịch sử… 

khoang-11h-ngay-30-4-1975-quan-giai-phong-tu-cu-chi-tien-vao-trung-tam-thanh-pho-1745797259.jpg
 

Với 2 máy ảnh cũ Nikon FTN và Leica M3 trong tay, chàng trai 19 tuổi Nguyễn Đình Đạt (lúc bấy giờ) sống tại căn nhà số 339 đường Trương Minh Giảng (nay là đường Lê Văn Sỹ, Quận 3) đã rong ruổi trên đường phố Sài Gòn và kịp thời ghi lại những hình ảnh chân thực, sống động vào những ngày đầu hòa bình với nhiều cảm xúc bởi tiếng reo hò, nước mắt, hi vọng của hàng triệu con tim…và anh đã vô tình trở thành nhân chứng lịch sử của 30/4/1975. 

       

khoang-11h-ngay-30-4-1975-bo-doi-tien-vao-sai-gon-tu-huong-mien-tay-1745797303.jpg
 

Tác giả Nguyễn Đạt cho biết: “Khoảnh khắc Sài Gòn ngày 30-4-1975”, triển lãm không chỉ là một hành trình thị giác, mà còn là hành trình của ký ức. Mỗi bức ảnh là một lát cắt của lịch sử, là nhịp tim của Sài Gòn trong buổi bình minh của hòa bình, là hơi thở của dân tộc bước qua chiến tranh để bước vào cuộc sống mới thanh bình. Đó là ánh mắt, nụ cười rạng rỡ, dòng người đổ ra đường, và những chiến sĩ giải phóng tiến vào Sài Gòn không mang theo sự hủy diệt, mà mang theo hy vọng”.

9h-sang-ngay-30-4-1975-quan-linh-du-vnch-tai-hoc-mon-di-chuyen-ve-trung-tam-sai-gon-1745797293.jpg
 

Nửa thế kỷ trôi qua, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đạt quyết định chia sẻ những khoảnh khắc vô giá ấy với công chúng bằng triển lãm ảnh với sự bảo trợ của Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung nói: “Triển lãm là lời tri ân sâu sắc đến quá khứ– nơi biết bao con người đã hy sinh thầm lặng để đổi lấy nền độc lập hôm nay. Triển lãm là cũng là lời nhắc nhở thế hệ mai sau: Tự do không đến một cách dễ dàng, và hòa bình là món quà thiêng liêng mà chúng ta cần gìn giữ”.

Bạn Phạm Đức, quê ở Đà Lạt, sinh viên trường Đại học văn hiến chia sẻ: “Là người sinh ra sau chiến tranh và được hưởng trọn vẹn cuộc sống hòa bình, nhìn những bức hình này, chúng cháu tự thấy rằng, bản thân mình phải làm được cái gì đó nhằm đóng góp công sức mình vào sự nghiệp dựng xây đất nước mới xứng đáng với sự cống hiến và hy sinh của tiền nhân và những bậc cha ông để cho Tổ quốc, cho đất nước mình được rạng rỡ như hôm nay… Cháu rất xúc động, ngưỡng mộ và cảm ơn những bức hình trắng đen quý giá của chú Nguyễn Đạt”.

nhiep-anh-gia-nha-bao-gian-thanh-son-chuc-mung-tac-gia-nguyen-dat-1745797453.jpg
Nhiếp ảnh gia, nhà báo Giản Thanh Sơn chúc mừng tác giả Nguyễn Đạt.

Nhân dịp này, nhiếp ảnh gia quốc tế đạt giải Pulitzer Nick Ut cùng nhiếp ảnh gia người Mỹ Kevin Eugene Smith đã đến xem, bày tỏ nhiều cảm xúc và trân trọng những hình ảnh tại cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đạt.