U17 Malaysia 'run sợ' trước trận cầu 'sinh tử', U17 Việt Nam chạm một tay vào tấm vé dự Asian Cup

HLV U17 Malaysia - Javier Jorda Ribera bày tỏ sự thận trọng trước màn đọ sức với U17 Singapore ở lượt trận thứ 4 Vòng loại U17 châu Á 2026.

 

Hôm nay (28/11) lượt trận thứ 4 tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 sẽ tiếp tục diễn ra. ĐT U17 Việt Nam sẽ gặp đối thủ dễ U17 Ma Cao (TQ) trong khi U17 Malaysia sẽ phải đối đầu với U17 Singapore. Trước thềm trận đấu diễn ra, truyền thông Malaysia đã bày tỏ sự lo lắng khi các đối thủ không còn dễ chơi như trước:

"Sau khi dễ dàng vượt qua hai đối thủ yếu ở những lượt trận đầu, thử thách thực sự giờ mới xuất hiện với đội tuyển U17 Malaysia khi họ phải chạm trán Singapore và Việt Nam - hai rào cản có thể khiến hành trình tới vòng chung kết châu Á của họ gặp trắc trở. Dù vậy, Malaysia chưa thể nghĩ đến trận “chung kết bảng” với Việt Nam, bởi trước mắt họ là cuộc so kè đầy áp lực với Singapore - đối thủ có lối chơi khó chịu và quá hiểu bóng đá Malaysia".

Javier Jorda Ribera hlv
HLV Javier Jorda Ribera thận trọng trước thềm trận gặp U17 Việt Nam.

Tại bảng C vòng loại U17 châu Á, Malaysia đã mở màn đầy ấn tượng với hai chiến thắng đậm: 13-0 trước Quần đảo Bắc Mariana và 5-0 trước Macau. Tuy nhiên, thử thách thực sự vẫn đang trờ U17 Malaysia ở phía trước. Về phần mình, HLV trưởng Javier Jorda Ribera của U17 Malaysia cũng bày tỏ sự thận trọng khi nhắc tới màn so tài với U17 Singapore: “Chúng tôi hiểu nhau rất rõ và đây sẽ là trận đấu 50-50.”

bxh vong loai u17 chau a 2026
Bảng xếp hạng bảng C - Vòng loại U17 Asian Cup 2026.

Tin nóng 28/11: Thua đại diện Việt Nam, báo Trung Quốc "nổi đóa"; HLV Kim nhận loạt tin vui