Spotlight là sự kiện thường niên do Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, nhằm lan tỏa thông điệp tích cực và gắn kết cộng đồng sinh viên. Bước sang mùa thứ 7, chương trình trở lại với chủ đề “Adastra”, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về khát vọng dám ước mơ và dám chạm đến những đỉnh cao mới. Sau gần hai tháng diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, Spotlight 2025 chính thức khép lại bằng đêm nhạc hội hoành tráng.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang đến “bữa tiệc âm nhạc” đầy màu sắc cho khán giả
Đặc biệt, tiết mục Kịch Báo chí - một “đặc sản” quen thuộc của sinh viên trường Báo đã trở thành điểm nhấn ấn tượng trong đêm nhạc. Với tình tiết hấp dẫn, diễn xuất tự nhiên, vở diễn đã mang đến những tiếng cười sảng khoái xen lẫn những phút giây lắng đọng. Sự sáng tạo và duyên dáng của các diễn viên trẻ đã thổi bùng bầu không khí, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi sân khấu.
Vở kịch “Giai điệu biển xanh” là câu chuyện dung hòa giữa khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ và tình cảm gia đình sâu. Vở kịch xoay quanh ông Hải - người cha gắn bó cả đời với biển cả, và cô con gái Vũ - một cô gái trẻ tuổi với niềm đam mê ca hát, luôn mơ ước một ngày được tỏa sáng trên sân khấu lớn.
Ông Hải là người ngư dân chất phác, gắn bó cả cuộc đời với biển cả
Vũ là cô gái thuộc thế hệ trẻ, luôn mang trong mình khát vọng được vươn xa
Trong ngày trở về sau chuyến đi biển dài, ông Hải cùng một thuyền viên trẻ tên Cò đã trở lại đảo, cũng là lúc Vũ - con gái ông chuẩn bị bước vào vòng thi tuyển chọn tài năng. Tuy nhiên, một tia sét bất ngờ khiến hai cha con hoán đổi thân xác, đẩy họ vào tình huống dở khóc dở cười. Buổi biểu diễn bị gián đoạn, Vũ tức giận bỏ đi, còn ông Hải thì day dứt, hối hận. Giữa cơn bão lớn, sự xuất hiện của Cò và bà Thủy trở thành “mắt xích” quan trọng giúp hàn gắn tình cảm của hai cha con.
Dưới sự tái hiện của sinh viên trường Báo, hành trình sóng gió giúp hai cha con thấu hiểu nhau hơn
Vở kịch là hành trình giàu cảm xúc, đưa khán giả đi từ tiếng cười đến những giây phút lắng đọng. Qua sự hoán đổi đầy ẩn dụ, câu chuyện gửi gắm thông điệp về tình cảm gia đình thiêng liêng, về hành trình con người đi tìm sự thấu hiểu và yêu thương. Bên cạnh đó, tác phẩm còn mở ra ý nghĩa sâu xa về quê hương, đó không phải nơi kìm hãm ước mơ, mà là nơi nuôi dưỡng khát vọng và hy vọng cho những hành trình vươn xa.
Ông Hải và con gái thấu hiểu nhau hơn, cùng vun đắp cho hạnh phúc gia đình
Đằng sau sự thành công của vở kịch “Giai điệu biển xanh” chính là nỗ lực không ngừng của các thành viên Đội Kịch. Với mong muốn truyền tải trọn vẹn thông điệp tới khán giả, các thành viên đã dành nhiều thời gian, công sức để làm nên thành công cho tiết mục.
Chia sẻ về cảm xúc của bản thân, bạn Huyền Anh - Phó Đội Kịch bày tỏ: “Qua vở kịch này, chúng mình muốn truyền tải thông điệp: Trên mọi chặng đường, gia đình vẫn luôn là điểm tựa quan trọng nhất”.
Đêm nhạc hội khép lại thành công và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ các sinh viên Học viện. Một bữa tiệc đa giác quan được mở ra, từ những tiết mục văn nghệ sôi động đến vở kịch “Giai điệu biển xanh” đầy sâu lắng, tất cả để lại cảm xúc khó phai trong lòng khán giả, đặc biệt là các tân sinh viên. Đây không chỉ là đêm hội của âm nhạc và cảm xúc, mà còn là nguồn cảm hứng để các bạn tân sinh viên tràn đầy nhiệt huyết trên giảng đường đại học.