Xúc động ngày trở về của Liệt sĩ sau gần 40 năm nằm trong lòng đất lạnh

Tại các trận địa xưa thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, đội quy tập 515 Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã tìm được một số hài cốt liệt sĩ. Số liệt sĩ này nằm trong số hơn 2.000 hài cốt chưa tìm được còn nằm lại trên chiến trường.

Đặc biệt có một hài cốt để lại giấy chứng minh thư còn đọc được chữ. Đó là hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Quỹ, quê quán tại xã Thịnh Đán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

dt1abv-1723343774.jpg

 Hài cốt liệt sỹ cùng di vật giấy chứng minh thư và quân hiệu Quân đội Nhân dân Việt Nam (ảnh Phan Trường). Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Qua các thông tin có trong giấy chứng minh thư, đội quy tập đã liên lạc được với gia đình và được xác nhận bằng giấy khai sinh, bằng Tổ quốc ghi công.

Vậy là chỉ bằng một giấy chứng minh thư mang theo người đi chiến đấu, sau khi hy sinh (ngày 9/6/1985, tại a6b), đồng đội đã cho chúng ta biết tên tuổi anh. Cũng qua đó mà xác định được liệt sĩ là chiến sỹ của đơn vị c7, d5, e567 một đơn vị tăng cường cho mặt trận Vị Xuyên từ Cao Bằng (Quân khu 1).

Trái tim người lính