Khi không khí Tết Nguyên đán tràn ngập trên khắp các con phố, sắc thắm của đào, sắc vàng của quất đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của mùa xuân Việt Nam. Nhưng ở một góc nhỏ giữa dòng chảy sôi động ấy, những con người trong trong nhóm thiện nguyện bán đào – quất 2025 thành phố Hà Nội đã biến việc bán đào, quất thành những câu chuyện đầy nhân văn, góp phần giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống.
Điểm bán hàng gây quỹ của nhóm thiện nguyện bán Đào – Quất 2025 thành phố Hà Nội
Người mua không chỉ nhận về một cây cảnh đẹp để trang trí Tết, mà còn cảm nhận được niềm vui khi biết rằng số tiền họ bỏ ra sẽ được dùng một phần lợi nhuận để giúp đỡ những người nghèo khó. Những phần quà Tết, suất ăn, hoặc thậm chí mái ấm sửa sang lại cho những gia đình khó khăn đều bắt nguồn từ công việc bán hàng tưởng chừng rất nhỏ bé ấy.
Trong nhóm thiện nguyện Bán Đào – Quất 2025 thành phố Hà Nội, các thành viên có thể là nhân viên văn phòng, sinh viên, bà nội trợ hay thậm chí là những bác xe ôm, không phải ai trong nhóm cũng là người dư dả thời gian hay tiền bạc. Thế nhưng, họ đều chung một tấm lòng vì cộng đồng.
Chị Phạm Thị Phượng, trưởng nhóm bán hàng, chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ bán đào, quất, mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia. Một cành đào được mua không chỉ làm đẹp nhà người mua, mà còn góp một phần nhỏ mang Tết đến cho những gia đình thiếu may mắn. Chị chia sẻ một câu chuyện xúc động khi đến trao quà cho một gia đình rất khó khăn: "Cậu bé nhận được hộp bánh chưng đã bật khóc, nói đây là lần đầu tiên em được ăn bánh chưng vào ngày Tết. Những giọt nước mắt ấy làm chúng tôi thấy mọi cố gắng đều xứng đáng”.
Không chỉ dừng lại ở việc bán đào, quất, nhóm thiện nguyện còn kết hợp các hoạt động ý nghĩa khác như gói bánh chưng tặng người nghèo, trao quần áo ấm cho trẻ em vùng cao, hay sửa sang nhà cửa cho người già neo đơn. Điều đặc biệt là tất cả chi phí cho những hoạt động này đều đến từ chính sự đóng góp của cộng đồng thông qua các phiên chợ nhỏ đầy yêu thương. Hành trình của những người bán đào, quất để làm thiện nguyện không chỉ giúp đỡ về mặt vật chất mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều người xung quanh.
Có thể thấy, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, vẫn có những tấm lòng rộng mở, biết nghĩ đến người khác. Tết không chỉ là dịp để sum họp, vui vẻ, mà còn là thời điểm để sẻ chia. Những người bán đào, quất làm thiện nguyện ấy đã chứng minh rằng, mùa xuân đẹp nhất chính là mùa xuân của tình người. Những cành đào, cây quất không chỉ tô điểm cho gian nhà ngày Tết, mà còn gieo thêm những hạt giống của tình thương, nhân ái vào lòng mỗi người. Và từ đó, Tết trở nên trọn vẹn hơn, không chỉ bởi sự đủ đầy, mà bởi cả những điều tốt đẹp mà chúng ta có thể mang đến cho nhau.
Ngôi nhà hai gian xây tạm của gia đình chị Lịch
Chính vì những suy nghĩ và phương châm sống là cho đi để còn mãi mà trong những ngày đầu năm mới khi sắc Xuân vẫn tràn ngập trên mọi nẻo đường, nhà nhà vẫn đang lễ hội du xuân đầu năm ấy vậy mà Nhóm thiện nguyện Bán Đào – Quất 2025 thành phố Hà Nội nhận được thông tin chia sẻ từ những người thân quen, có một gia đình rất khó khăn có 3 người con bé gái đầu 12 tuổi nhưng như một đứa trẻ lên 2, nhóm tất bật lên đường để mang những tấm lòng yêu thương, hơi ấm của tình người để thăm hỏi, động viên, san sẻ khó khăn cùng gia đình chị Bùi Thị Lịch, dân tộc Mường ở xóm Thượng, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
Theo chia sẻ của chị Lịch về căn bệnh của đứa con gái đầu lòng, mắt chị Lịch ngấn lệ: “Vợ chồng chị lấy nhau từ năm 2013 và sinh con gái đầu lòng là Bùi Thị Phương Linh. Khi sinh ra, con đã có biểu hiện khác thường. Được một tháng tuổi, con bị viêm phổi, vợ chồng tôi ôm con đi khám thì được bác sĩ kết luận cháu bé chậm phát triển". Bệnh tật khiến sức khỏe của bé Bùi Thị Phương Linh rất hay ốm yếu, thường xuyên phải vào viện. Vợ chồng chị Lịch làm lụng được bao nhiêu tiền đều dành dụm để đưa con đi chữa bệnh. 12 tuổi nhưng cháu Bùi Thị Phương Linh vẫn chưa biết nói, chỉ biết kêu gào ú ớ, khuôn mặt ngờ nghệch, cầm được cái gì là ném cái đó.
Bé Bùi Thị Phương Linh 12 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói
Chị Phạm Thị Phượng trưởng nhóm cho biết, thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Bùi Thị Lịch, nhóm thiện nguyện bán đào, quất 2025 đã quyết định trích 30 triệu đồng tiền mặt và mua một Ti vi trị giá 12 triệu đồng từ tiền bán đào quất và các mạnh thường quân hỗ trợ gia đình chị Lịch sửa chữa lại nhà cửa và có một chút vốn để chăn nuôi.
Đây là một nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng nhân ái trong ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025 với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Những tấm lòng hảo tâm của các mảnh thường quân xin được gửi trực tiếp tại địa chỉ chị Bùi Thị Lịch, dân tộc Mường ở xóm Thượng, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.