Trong không khí phấn khởi, tràn đầy sức sống của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, sáng 22/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên của Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (Hà Nội). Lễ phát động được tổ chức đồng loạt ở 126 xã, phường trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến 4 điểm cầu: Điểm cầu chính khuôn viên của Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; Trung đoàn bộ binh 692 thuộc Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô (xã Đoài Phương); Trụ sở Công an phường Hà Đông; xã Đông Anh, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.
Sáu thập kỷ trước, lời kêu gọi của Bác Hồ xuất hiện trong bối cảnh đất nước còn bộn bề khó khăn, nhưng Người đã nhìn thấy ở việc trồng cây một lợi ích "ít tốn kém mà lợi ích rất nhiều". Đó không chỉ là câu chuyện của lâm nghiệp hay kinh tế, mà là một cuộc cách mạng về tư duy sinh thái sớm nhất ở Việt Nam. Bác muốn mỗi người dân, qua việc chăm sóc một mầm xanh, sẽ hình thành nên đức tính kiên nhẫn, lòng yêu lao động và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Di sản ấy trải qua hơn nửa thế kỷ đã không còn là một phong trào hành chính khô cứng, mà thực sự hóa thân thành một nét đẹp văn hóa, một "phong tục" thanh tao của người Việt mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Tết Trồng cây do Bác Hồ phát động 66 năm về trước đã trở thành mỹ tục tốt đẹp trong nhân dân
Bước vào mùa Xuân Bính Ngọ 2026, trong một bối cảnh thế giới đang đối mặt với những biến đổi khí hậu khốc liệt và những cam kết quốc tế về giảm phát thải ròng (Net Zero), thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mang đến một tầm vóc mới cho phong trào này. Việc lựa chọn địa điểm phát động tại nơi lưu giữ những trang sử vẻ vang của Đảng mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Nó cho thấy việc bảo vệ môi trường hiện nay không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà là một nội hàm quan trọng trong đường lối trị quốc. Tổng Bí thư đã nhấn mạnh sự chuyển dịch từ nhận thức sang hành động thực chất, nơi mà mỗi cây xanh được trồng xuống phải là một cam kết sống khỏe mạnh, bền bỉ, tuyệt đối bài trừ tư duy hình thức hay phô trương lãng phí vốn đôi khi làm lu mờ giá trị thực của di sản mà Bác Hồ để lại.
Sự liên hệ giữa hai dấu mốc lịch sử, Canh Tý 1960 và Bính Ngọ 2026 cho thấy một sự chuyển mình mạnh mẽ trong vai trò của cây xanh đối với xã hội. Nếu năm xưa, cây xanh hiện diện để che bóng mát, lấy gỗ và làm đẹp xóm làng, thì ngày nay, cây xanh chính là "lá phổi", là rào chắn sinh học bảo vệ con người trước thiên tai và ô nhiễm. Tổng Bí thư đã gợi mở về một tầm nhìn hiện đại khi yêu cầu Hà Nội phải trở thành "Thành phố trong rừng, rừng trong Thành phố". Đây là một bước phát triển sâu sắc hơn về mặt khoa học đô thị, nơi thiên nhiên không bị đẩy ra ngoài lề để nhường chỗ cho những khối bê tông, mà phải trở thành một phần hữu cơ, mạch máu của không gian sống hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh: TTXVN
Đặc biệt, thông điệp về việc nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong thế hệ trẻ chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến nay. Việc giáo dục giới trẻ về giá trị của môi trường thông qua hành động trồng cây chính là cách "trồng người" hiệu quả nhất. Khi một người trẻ tự tay chăm sóc một mầm non, họ đang học cách trân trọng sự sống và hiểu rằng mọi sự phát triển kinh tế đều vô nghĩa nếu chúng ta đánh mất đi môi trường sống lành mạnh. Trồng cây trong kỷ nguyên mới, dưới góc nhìn của Tổng Bí thư, còn là một hành động chính trị có tính chuyên nghiệp cao, gắn liền với quy hoạch thông minh và trách nhiệm quốc tế, khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, nhân văn trên bản đồ xanh của thế giới.
Khép lại những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, phong trào "Tết trồng cây" một lần nữa khẳng định sức sống mãnh liệt của mình. Từ cây đa của Bác năm xưa đến những cánh rừng, công viên được phủ xanh hôm nay, đó là một hành trình của lòng biết ơn và khát vọng. Chúng ta không chỉ trồng cây để hưởng bóng mát cho riêng mình, mà đang gieo mầm hạnh phúc cho nhiều thế hệ mai sau, để đất nước không chỉ giàu mạnh về kinh tế mà còn xanh tươi về tâm hồn và bền vững về sinh thái. Đó chính là sự tri ân sâu sắc nhất dành cho Bác Hồ kính yêu và là lời khẳng định về một Việt Nam đang vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới với tâm thế hòa hợp cùng thiên nhiên:
Sáu sáu mùa Xuân rạng chí Người,
Gieo mầm nhân nghĩa khắp muôn nơi.
Canh Tý khơi nguồn ơn đất nước,
Bính Ngọ bồi thêm sắc bóng trời.
Hình thức lùi xa, vun gốc thật,
Tình yêu trỗi dậy, dựng xây đời.
Ngàn năm di sản lưu con cháu,
Kỷ nguyên xanh thắm, rạng ngời tươi.