Điểm tựa tri thức nơi "Thủ đô gió ngàn"
Trong không khí những ngày đầu năm mới 2026, giữa không gian đậm chất văn hóa của vùng đất học Thái Nguyên, sự kiện khởi công dự án nâng cấp cơ sở vật chất cho hệ thống trường dân tộc nội trú đã trở thành một dấu ấn quan trọng. Đây là dự án mang tính chiến lược, nằm trong lộ trình hoàn thiện mạng lưới giáo dục chuyên biệt cho con em đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Sự hiện diện của Thủ tướng tại buổi lễ không chỉ đơn thuần là một nghi thức hành chính mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với những vùng "phên giậu" của Tổ quốc. Thủ tướng bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi chứng kiến nỗ lực của các thầy cô giáo và sự mong mỏi về một ngôi trường hiện đại của các em học sinh từ khắp các bản làng xa xôi tụ hội về đây.
Triết lý "Không hy sinh công bằng xã hội"
Phát biểu trước đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định quan điểm nhất quán của Chính phủ: Việt Nam không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Việc đầu tư cho trường nội trú vùng cao chính là giải pháp căn cơ để xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi dân tộc.
Thủ tướng nhấn mạnh, giáo dục vùng cao mang trong mình sứ mệnh kép: vừa thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, vừa góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng. Một cộng đồng dân cư có trình độ tri thức cao, có đời sống ổn định sẽ là nền móng vững chắc nhất để xây dựng "thế trận lòng dân", bảo vệ chủ quyền biên giới từ sớm, từ xa.
Ba trụ cột và tư duy hội nhập trong kỷ nguyên số
Để giáo dục vùng cao bắt kịp với nhịp sống hiện đại, Thủ tướng đã phác thảo ba trụ cột phát triển mới. Đầu tiên là nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thứ hai là đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Thứ ba là tư duy hội nhập công nghệ mạnh mẽ.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành giáo dục phải mạnh dạn đưa các nội dung về Trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số và ngoại ngữ vào giảng dạy ngay tại các trường vùng cao. Theo Thủ tướng, trong kỷ nguyên số, khoảng cách địa lý có thể được san lấp bằng công nghệ. Trẻ em vùng cao cần được trang bị máy tính và ngoại ngữ để có thể đối thoại với thế giới, đưa bản sắc của dân tộc mình vươn ra xa hơn.
Khơi dậy khát vọng "Gieo con chữ để giữ nước"
Phần xúc động nhất trong bài phát biểu là lời nhắn nhủ của Thủ tướng dành cho các em học sinh. Ông khích lệ các em hãy rũ bỏ mọi mặc cảm tự ti về hoàn cảnh khó khăn. Thủ tướng khẳng định: "Trí tuệ của các cháu không thua kém bất cứ ai nếu được rèn luyện và chăm lo chu đáo".
Thông điệp "Gieo con chữ để giữ nước" được Thủ tướng phân tích dưới một góc nhìn rộng lớn. Giữ nước hôm nay không chỉ là cầm súng, mà là giữ vững niềm tin, là có năng lực, trình độ để làm giàu cho quê hương, để không bị các thế lực xấu lôi kéo. Mỗi học sinh vùng cao khi thành tài sẽ là một "cột mốc chủ quyền" sống, khẳng định sức mạnh và trí tuệ Việt Nam trên mọi miền cực Đông, cực Bắc của Tổ quốc.
Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thi công và địa phương phải đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa". Ngôi trường mới phải sớm được hoàn thiện để trở thành mái nhà chung ấm áp, nơi ươm mầm cho những tài năng trẻ dân tộc thiểu số, biến những khát vọng và ước mơ của các em thành hiện thực sinh động trên các bản làng.
Lễ khởi công ngày 11/1/2026 đã khép lại, nhưng dư âm về lời khẳng định của Thủ tướng vẫn còn vang vọng. Đó là lời hứa về một tương lai mà ở đó, ánh sáng tri thức sẽ len lỏi đến từng khe núi, cánh rừng, để mỗi đứa trẻ vùng cao đều được tự hào viết tiếp trang sử giữ nước bằng trí tuệ và tình yêu thương.