Tưởng nhớ 24 năm ngày Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi xa: NSƯT Hương Giang ra mắt MV “Huyền thoại mẹ”

QT
Hôm nay, ngày 1/4, chúng ta tưởng nhớ 24 năm ngày nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn rời cõi tạm để phiêu diêu về miền cực lạc. Nhân dịp đặc biệt này, NSƯT Hương Giang đã thể hiện lại ca khúc "Huyền thoại mẹ" với tất cả xúc cảm, mang trong mình ý nghĩa lớn lao khi đất nước đang hướng tới 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Theo đó, NSƯT Hương Giang đã làm mới lại ca khúc giàu ý nghĩa này và chia sẻ nhiều hơn về hoàn cảnh ra đời của bài hát. Theo lời của chị, vào năm 1984, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thăm nhà bảo tàng ở Quảng Bình và đã rất xúc động khi nhìn thấy bức ảnh của mẹ Suốt, một người phụ nữ kiên cường, tóc bay trong gió, che khuất cả một khoảng trời. Mẹ Suốt đã chèo chiếc đò ngang dưới mưa bom bão đạn, đưa bộ đội qua sông trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ.

Từ hình ảnh đầy cảm hứng của mẹ Suốt, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã “khái quát hóa” để nghĩ về tất cả các bà mẹ Việt Nam, những người đã hy sinh thầm lặng vì chồng, vì con, và vì đất nước. 

"Huyền thoại mẹ" mang đến những cảm xúc gần gũi nhưng cũng sâu sắc. Mai này, khi thời gian trôi qua, và thế hệ trẻ chỉ biết về chiến tranh qua môn học lịch sử, ca khúc sẽ trở thành một cầu nối, giúp họ trân trọng và tôn vinh hình ảnh mẹ Việt Nam với những đức tính cao đẹp, luôn chịu thương chịu khó. Đây không chỉ là một bài ca, mà là đóa hoa tươi đẹp mà nhạc sĩ đã dâng tặng cho những người mẹ anh hùng, bất khuất và trung hậu.

Hình ảnh cao đẹp của người mẹ luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận trong các tác phẩm văn học nghệ thuật. Trong bài hát, ta bắt gặp bóng dáng mẹ Suốt “trong đêm tối gió mưa, tóc che lối con đi,” cùng với bao người mẹ khác “đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, canh từng bước quân thù.” Những hình ảnh này khiến trái tim ta chùng lại trong sự xúc động và lòng tri ân.

img-1684-1743493085.jpeg

NSƯT Hương Giang trong MV "Huyền Thoại Mẹ".

Giai điệu của "Huyền thoại mẹ" mang âm hưởng tự sự, sâu lắng và trầm hùng. Nó mang âm hưởng dân ca miền Trung, nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tìm thấy những cảm xúc sáng tạo cho tác phẩm này. Câu hát cuối cùng lặp đi lặp lại ba lần: “Cho đời mãi trong lành, mẹ chìm dưới gian nan…” như muốn khắc sâu và in đậm hình ảnh người mẹ Việt Nam thân thương đang say sưa kể lại những câu chuyện về quá khứ.

Từ đó, "Huyền thoại mẹ" không chỉ là một ca khúc, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống mãi trong lòng người, tôn vinh và ghi nhớ những người mẹ, những người đã dũng cảm vượt qua mọi gian khổ vì tương lai của đất nước.