Chuyện làng - Chuyện phố: Bài học đắt giá cho tân “Trưởng thôn”

Dân làng Phục Vinh lại một phen ngạc nhiên khi cấp trên bất ngờ điều động, bổ nhiệm tân “Trưởng thôn” thay cho  “Trưởng thôn” cũ chỉ tại vị được hơn 9 tháng vừa bị kỷ luật Cảnh cáo do khi công tác ở địa phương cũ đã vi phạm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách.

dt1dh1q-1736613271.jpg

Tranh cổ động. Nguồn: Internet.

 

Trước thay đổi mau lẹ này, dân làng hy vọng tân “Trưởng thôn” vừa được bổ nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi lời hứa khi nhận nhiệm vụ mới “sẽ luôn gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện, nỗ lực hết mình, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Dân làng ghi nhớ lời hứa đó của tân “Trưởng thôn” được đăng tải trên phương tiện truyền thông, mong không “đi vào vết xe đổ” của những vị tiền nhiệm hứa nhưng không làm được, mà còn vướng vào lao lý và hàng loạt cán bộ bị kỷ luật với các mức độ khác nhau.

Nhân việc khẩn trương thay thế "Trưởng thôn", thiết nghĩ cũng cần phải nhắc lại “thói đạo đức giả” với những tấn hài kịch mà vị “Trưởng thôn” tiền nhiệm đã diễn trong mấy tháng qua. Đó là khi mới nhậm chức cũng hứa sẽ gần dân, sát dân, sẽ bố trí lịch tiếp dân định kỳ theo quy định với trách nhiệm là người lãnh đạo đứng đầu địa phương, chịu khó lắng nghe dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Nhưng vị cựu “Trưởng thôn” này cũng sớm “đánh trống bỏ dùi” theo kiểu mỵ dân, chỉ thực hiện được “Dăm bữa nửa tháng” rồi buông bỏ, phó mặc cho bộ phận văn phòng tiếp dân y như cũ, làm cho dân làng chán ngán.

Vụng về nhất là vị cựu “Trưởng thôn” bày ra chiêu trò “Tâm thư” đăng tải trên báo chí và mạng xã hội với những lời tâm huyết, trăn trở về công tác cán bộ theo kiểu “suy bụng ta bụng người” rằng: “Một bộ phận cán bộ trình độ, năng lực không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một số ít suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự. Đây là bài học đắt giá cần rút ra trong công tác cán bộ và phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ”. Cựu "Trưởng thôn" còn nhấn mạnh trong "Tâm thư" về việc lựa chọn cán bộ theo các tiêu chí đạo đức, năng lực, phẩm chất chính trị, và sự công khai, minh bạch. Công tác cán bộ phải đảm bảo chọn lựa những người thực sự có đức, có tài, vì dân vì nước, với những tiêu chí rõ ràng về đạo đức và hiệu quả công việc; cam kết sẽ không để lọt vào các cấp uỷ những cá nhân có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, tham vọng quyền lực và lợi ích nhóm.

Cựu "Trưởng thôn" hứa trong "Tâm thư" là vậy, nhưng thực tiễn lại làm ngược lại hoàn toàn. Dân làng nơi đây đã không khỏi ngỡ ngàng và bức xúc khi chứng kiến tân "Trưởng thôn" tiếp tục tái diễn những sai phạm mà người tiền nhiệm đã mắc phải.

Điều đáng nói nữa là cựu “Trưởng thôn” có học vị Tiến sĩ Kinh tế nhưng là người mê tín đến mê muội, không chịu lắng nghe những lời “Trung ngôn ngịch nhĩ” (nói thật khó nghe) mà chỉ nghe theo lời “quân sư” rởm nịnh hót. Chính vì vậy, cựu “Trưởng thôn” đi chùa cầu may vừa bê chậu “hoa sen đá” chưa kịp đặt vào nơi cúng tiến thì  bị tuột tay rơi vỡ tan tành, báo hiệu điềm chẳng lành, bị thần Phật “quở trách”? Và điềm gỡ đó đã sớm đến với mức kỷ luật Cảnh cáo, bay “ghế Trưởng thôn”, bị rút về trên "ngồi chơi xơi nước", xin nghỉ hưu sớm, chưa chắc được "hạ cánh an toàn" vì dính đến tiêu cực, tham nhũng ở địa phương cũ đang trong giai đoạn điều tra, chờ đưa ra xét xử.

Tệ hại hơn, vị cựu “Trưởng thôn” còn nghe theo “thầy” phán bảo “mở cổng trụ sở ở chính giữa sẽ mang lại may mắn”, “sẽ tránh được những cái xui rủi của người tiền nhiệm”; đồng thời phá hàng rào song sắt phía bên phải (từ sảnh trụ sở nhìn ra cổng trước) xây tường cao hơn 2 m, mái tường rào lợp ngói Nhật hình nón màu rêu xanh giống cổng tường rào của các đền, chùa. Vị cựu “Trưởng thôn” này còn mê muội đến mức mời “các thầy” về cúng bái, huy động nhân lực phát quang thảm thực vật trên đồi trụ sở có hàng trăm năm nay chỉ còn trơ lại những cây lưu niên cổ thụ. Trụ sở nằm trên vùng đồi cạnh hồ lớn là hình cộm mu rùa rất thiêng, những cây lưu niên ở đây trở thành “Mộc tinh” mà vị cựu “Trưởng thôn” nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã từng bày mưu tính kế với cánh lái xe văn phòng dùng đầu luyn thải từ thay hộp số xe ô tô đầu độc “bức tử” một cây gỗ sưa cổ thụ mấy người ôm không xuể, là loại gỗ quý hiếm, có tuổi đời hơn 100 năm đem bán cho thương lái gỗ Kinh Bắc chỉ với giá 5 tỷ đồng, chỉ bằng 1/10 giá trị thực để kiếm chác nhiều tỷ đồng, liền bị quả báo. Con trai vị này hư hỏng, nghiện hút “phá gia chi tử”. Ông ta đã nghỉ hưu hơn chục năm tưởng “hạ cánh” an toàn nhưng cũng vừa bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ”, chờ ngày đưa ra xét xử.

Do thiếu hiểu biết về văn hoá tâm linh, lại mê muội, do tay đã “nhúng chàm” ở địa phương cũ, vị cựu “Trưởng thôn” vừa bị thay thế đã đang tâm phá nát thảm thực vật để cho quang đãng, làm cho đồi “trụ sở” có hình mu rùa trở nên trống huơ, trống hoác, không còn vẻ cổ thụ thâm nghiêm. Điều quan trọng là không còn chỗ cho cò, vạc, chim muông về trú ẩn, phá hỏng hẳn cảnh quan môi trường đẹp như bức tranh thuỷ mặc là di sản do thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Chưa đóng góp được gì, chân ráo chân ráo, cựu "Trưởng thôn" đã  ghi danh phá nát di sản thiên nhiên hiếm có ở vùng trung du, còn học đòi bày đặt làm dự án kè "hồ Cò" với số vốn đầu tư khủng hơn 1.200 tỷ đồng để kiếm chác nhưng chưa kịp triển khai đã bị bãi chức.

Chưa rõ tân “Trưởng thôn” sẽ bắt tay chương trình công tác như thế nào nhưng các vị hưu cao niên nơi đây cho rằng sự đột ngột phải thay thế vị cựu “Trưởng thôn” là bài học đắt giá cho vị tân “Trưởng thôn”. Dân làng mong rằng tân “Trưởng thôn” tỉnh táo không “giẫm vào vết xe đổ”, không lặp lại “thói đạo đức giả” mỵ dân, khoa trương “Tâm thư” như người tiền nhiệm. Cần phải kiên quyết sớm loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh” còn ẩn nấp trong guồng máy lãnh đạo, quản lý, là hậu quả tai hại về công tác cán bộ dựa vào “hậu duệ”, “tiền tệ”, “quan hệ”... bỏ qua “trí tuệ”  do những người tiền nhiệm để lại.  Phải xác định, sau khi có đường lối đúng thì cán bộ là nhân tố quyết định, công tác cán bộ là “then chốt” của nhiệm vụ "then chốt”. Bởi như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề “rất trọng yếu”, “quyết định mọi việc”, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang đặt ra cấp thiết".

Muốn vậy, tân “Trưởng thôn” phải liêm, chính và minh bạch trong công tác cán bộ. Chỉ khi tân “Trưởng thôn” thực sự nhìn nhận và thực hiện đúng những cam kết của mình, thì công tác cán bộ mới có thể thực sự đem lại kết quả tích cực, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững và công bằng của xã hội.

Nhiều vấn đề xã hội bức xúc nơi đây đang cần tân “Trưởng thôn” ra tay chỉ đạo giải quyết những hậu quả do những vị tiền nhiệm để lại. Chẳng hạn vụ việc ông N.Q làm đơn tố giác tội phạm có ghi rõ họ và tên, địa chỉ, kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh về trường hợp P.V.H kê khai gian dối đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 2, 1 tỷ đồng về tài sản, cây cối có trên “đất quỹ 2” từ ngân sách phường. Dân làng gọi trường hợp P.V.H là kẻ “cướp cạn giữa ban ngày”, khẩn thiết đề nghị chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ để thu hồi lại số tiền tỷ bị chiếm đoạt trái phép nhưng cứ đùn đẩy trách nhiệm theo cái gọi là “cứt trâu để lâu hoá bùn”. Tin chắc rằng lần này tân “Trưởng thôn” sẽ ra tay chỉ đạo sớm làm rõ, xử lý thật nghiêm vụ khai khống chiếm đoạt số tiền lừa đảo nói trên thu về cho ngân sách Nhà nước.

Dân làng hy vọng những “lãng phí khủng” diễn ra ở địa phương cũng đang đợi tân “Trưởng thôn” chỉ đạo giải quyết. Nhiều công trình, dự án đều đắp chiếu mấy năm nay liên quan đến nhiều cán bộ đứng đầu địa phương bị vào tù và nhận các mức án kỷ luật liên quan đến tội “nhận hối lộ”, làm trái quy định mà nơi đây gọi là “chết không chôn được”? Hàng trăm ha đất hại vụ lúa bị thu hồi  với chiêu bài làm dự án đều dở dang, bỏ hoang hoá nhiều năm, trong khi nhiều hộ nông dân mất đất sản xuất ăn hết tiền đền bù, cũng không chuyển đổi được nghề nghiệp mưu sinh, gây bức xúc dư luận xã hội.

Dân làng rất thấm thía khi Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ “Chống lãng phí” là “Cuộc chiến chống ‘giặc nội xâm’ đầy cam go, phức tạp, là một phần của cuộc đấu tranh giai cấp; có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng Đảng ta vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”... Tổng Bí thư nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: "Tham ô có hại nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn: Nó tai hại hơn tham ô vì lãng phí rất phổ biến..."; "Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô"...

Do đó, dân làng rất mong tân “Trưởng thôn” trước hết hãy "vượt qua chính bản thân mình", đặc biệt lưu tâm không chỉ chống tiêu cực, tham nhũng mà còn phải chống lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm, “nói đi đôi với làm”, không khoa trương “đánh trống bỏ dùi” như người tiền nhiệm, sớm gây dựng lại lòng tin của người dân nơi đây.