Không khí đón chào năm mới 2026 lan tỏa từ phố thị sầm uất đến những miền quê yên bình, tạo nên một bức tranh sống động, ấm áp và giàu ý nghĩa.
Hà Nội – giao hòa giữa ánh sáng đô thị và mạch nguồn truyền thống
Từ đầu giờ chiều ngày 31/12, Hà Nội đã khoác lên mình diện mạo rực rỡ của một thành phố chờ khoảnh khắc bước sang năm mới. Dòng người đổ về các điểm vui chơi, tham quan, những con phố trung tâm rực ánh đèn, những góc check-in quen thuộc bỗng trở nên lung linh hơn thường ngày. Không khí háo hức lan nhanh theo từng bước chân, từng nụ cười, từng ánh mắt dõi về thời khắc giao thừa. Công tác tổ chức, phân luồng giao thông được triển khai đồng bộ, lặng lẽ nhưng bền bỉ, để nhịp vui được trọn vẹn, an toàn.

Chương trình Countdown 2026 đêm 31/12/2025 tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa (Hoàn Kiếm - Hà Nội) thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: TTXVN.
Thế nhưng, Hà Nội những ngày cuối năm không chỉ hiện lên qua những con phố nội đô rộn ràng. Khi ánh đèn thành phố chờ khoảnh khắc giao thừa, thì ở những vùng quê ngoại thành, không khí đón năm mới cũng ấm áp và sâu lắng không kém. Những con đường làng rợp cờ hoa, sắc đỏ sao vàng tung bay trong gió đông se lạnh, gợi lên cảm giác thân quen, gần gũi. Ở đó, năm mới không chỉ là sự khởi đầu của thời gian, mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại, tri ân và sẻ chia.
Tại xã Ô Diên, chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 diễn ra bên cổng đền văn hiến Hạ Mỗ đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người dân. Tiếng trống lân rộn ràng, những làn điệu chầu văn ngân vang trong đêm cuối năm, hòa quyện cùng bước chân của hơn một trăm diễn viên quần chúng, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa sôi động. Đó là khoảnh khắc nghệ thuật truyền thống không chỉ được trình diễn, mà còn được sống cùng cộng đồng, kết nối các thế hệ trong niềm vui chung.
Ngay trong thời khắc chuyển giao ấy, xã Ô Diên cũng đồng loạt tổ chức lễ dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, những nén hương thơm được thắp lên như sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại. Sự tri ân lặng lẽ ấy nhắc nhở rằng, niềm vui hôm nay được vun đắp từ những hy sinh của ngày hôm qua, để thế hệ hôm nay thêm trân trọng trách nhiệm gìn giữ và xây dựng quê hương.
Không khí ấy cũng lan tỏa tại xã Hát Môn, nơi những lá cờ Tổ quốc tung bay khắp đường làng, tạo nên bức tranh vừa trang trọng vừa rực rỡ. Những chương trình nghệ thuật chào năm mới thu hút đông đảo người dân, mang lại niềm vui giản dị nhưng bền lâu. Ở xã Phúc Lộc, niềm vui cuối năm còn được thắp sáng bằng những việc làm nghĩa tình. Lễ trao kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời khẳng định về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” được gìn giữ qua từng thế hệ.
Từ Ô Diên, Phúc Lộc, Hát Môn đến Thường Tín, Phú Xuyên, Đông Anh, Sóc Sơn…, không khí đón năm mới 2026 lan tỏa khắp các vùng quê ngoại thành Hà Nội. Ở đó, niềm vui không tách rời sự tri ân, không ồn ào mà lắng sâu, tạo nên nền tảng tinh thần vững chắc để Thủ đô bước vào năm mới với niềm tin và khát vọng phát triển bền vững.
Thành phố Hồ Chí Minh – bản hòa ca sôi động của ánh sáng, âm nhạc và khát vọng trẻ
Nếu Hà Nội mang vẻ đẹp giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, thì Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm cuối năm lại hiện lên như một bản hòa ca sôi động của ánh sáng và âm nhạc. Từ chiều tối 31/12, các tuyến đường trung tâm đã ken đặc người và xe. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi, khu vực Công viên Lam Sơn trở thành tâm điểm của dòng người háo hức chờ đón khoảnh khắc đếm ngược. Sự đông đúc, đôi khi kèm theo ùn ứ, không làm giảm đi niềm vui, mà trái lại, như minh chứng cho sức sống trẻ trung, năng động của thành phố mang tên Bác.

Người dân, du khách háo hức ghi lại những khoảng khắc đón chào năm nới tại tháp Tam Thắng, TP. Hồ Chính Minh. Ảnh: TTXVN
Trong không gian ấy, những “bữa tiệc âm nhạc” được dàn dựng công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thắp sáng đêm cuối năm bằng giai điệu sôi động và những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ. Người dân và du khách hòa mình vào nhịp điệu, cùng nhau đếm ngược, cùng nhau chờ khoảnh khắc năm mới gõ cửa. Với nhiều người trẻ, đó còn là trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu đi metro số 1 vào trung tâm thành phố, cảm nhận một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, thân thiện và đầy hứa hẹn.
Không chỉ ở trung tâm, không khí đón năm mới còn lan tỏa đến nhiều địa phương lân cận với các chương trình nghệ thuật quy mô. Từ Quảng trường Tam Thắng đến các công viên, trung tâm văn hóa, những sân khấu ngoài trời trở thành nơi gặp gỡ của gia đình, bạn bè, du khách. Những lời chia sẻ giản dị của người tham dự cho thấy, niềm vui năm mới không chỉ đến từ pháo hoa hay âm nhạc, mà còn từ cảm giác được cùng nhau hiện diện, cùng nhau tạo nên kỷ niệm.
Khi kim đồng hồ chạm mốc giao thừa, bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh bừng sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ. Bên bờ sông Sài Gòn, hàng nghìn người lặng đi trong khoảnh khắc chiêm ngưỡng sắc màu bung nở trên nền trời đêm. Với nhiều gia đình, đó là truyền thống được duy trì qua năm tháng, là sợi dây gắn kết các thế hệ trong niềm hân hoan chung.
Đêm cuối năm, thời tiết khô ráo, se lạnh, như một món quà dịu dàng dành cho thành phố phương Nam. Ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường, những vườn hoa rực rỡ sắc màu, tất cả góp phần tạo nên diện mạo tươi mới, tràn đầy sinh khí cho Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu năm 2026.
Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều sôi động, trẻ trung, không khí đón năm mới đã vượt lên trên sự khác biệt về không gian, nhịp sống. Đó là sự gặp gỡ của niềm vui, của truyền thống và hiện đại, của quá khứ được tri ân và tương lai được kỳ vọng. Trong khoảnh khắc giao mùa ấy, hai thành phố lớn cùng chung một thông điệp: bước vào năm mới với niềm tin, sự gắn kết và khát vọng vươn lên, để mỗi mùa xuân đi qua đều để lại dấu ấn ấm áp trong lòng người.