Trao tặng máy lọc sạch – Nâng cao sức khỏe cho học sinh tại điểm trường tiểu học

Ngày 20/12/2025, tại Trường Tiểu học Đông Yên 3 (xã An Biên, tỉnh An Giang), Đỗ Hồng An- học sinh Trường British International School (TP. Hồ Chí Minh), cùng dự án thiện nguyện Pure Mekong đã trao tặng máy lọc nước sạch cho nhà trường với ý nghĩa nhân văn: Cùng học sinh biết ý thức chăm sóc sức khỏe, nâng cao và giữ gìn vệ sinh học đường.

Đỗ Hồng An là sáng lập viên dự án PureMekong với mong muốn mang tặng những chiếc máy lọc nước sạch cho bà con và học sinh người dân tộc thiểu số đang sống ở những vùng quê nghèo của đồng bằng Sông Cửu Long. Sau nhiều tháng lên ý tưởng, đặt nhà sản xuất, máy lọc nước sạch đã được bàn giao tại điểm trường tiểu học của xã An Biên. Hơn cả tấm lòng cao đẹp, máy lọc nước sạch được trao tặng không chỉ mang theo dòng nước trong lành, mà còn chở đầy yêu thương, trách nhiệm cộng đồng và niềm tin vào những điều tử tế bắt đầu từ rất sớm trong lòng một học sinh thành phố. Giữa buổi chiều nắng nhẹ của một xã vùng sâu, nơi cuộc sống của bà con và học sinh còn gặp nhiều khó khăn, sân trường Tiểu học Đông Yên 3 rộn ràng hơn thường lệ, em Đỗ Hồng An đã trực tiếp trao tặng và lắp đặt máy lọc nước sạch cho nhà trường.

4f1acbf325eaaab4f3fb-1766300899.jpg

Đỗ Hồng An trực tiếp lắp đặt máy lọc nước sạch tại Trường Tiểu học Đông Yên 3 trong khuôn khổ dự án PureMekong.

Tại lễ bàn giao máy lọc nước có ông Trần Văn Minh- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Biên, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo cùng đông đảo học sinh của trường Tiểu học Đông Yên 3 tham dự. Không phô trương, không cầu kỳ, buổi lễ diễn ra giản dị nhưng đọng lại nhiều cảm xúc, bởi ở đó, “nước sạch” không chỉ là vật chất, mà là điều kiện thiết yếu cho sức khỏe và tương lai của trẻ em vùng khó khăn.

bff8c42e2a37a569fc26-1766300900.jpg

Học sinh Trường Tiểu học Đông Yên 3 háo hức trải nghiệm nguồn nước sạch từ máy lọc mới được trao tặng.

Giới thiệu về dự án PureMekong, Đỗ Hồng An chia sẻ mong muốn mang nguồn nước sạch đến với học sinh ở những khu vực nông thôn nghèo. Với em, nước sạch không phải điều hiển nhiên, nhất là ở những vùng sâu, nơi điều kiện sinh hoạt của bà con và các em học sinh còn thiếu thốn. Việc có thêm những chiếc máy lọc nước sạch lắp đặt trong không gian cộng đồng sẽ giúp học sinh có thể được tận hưởng nước sạch tinh khiết nâng cao thể lực và sức khỏe cho bản thân.

1fc91f1ff1067e582717-1766300900.jpg

Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Biên phát biểu ghi nhận nghĩa cử nhân văn của việc trao tặng máy lọc nước sạch.

Điều khiến nhiều người xúc động là việc Hồng An không chỉ dừng lại ở ý tưởng hay lời kêu gọi. Em tự mình vượt quãng đường dài từ TP. Hồ Chí Minh về xã An Biên, trực tiếp lắp đặt máy, kiểm tra từng khâu kỹ thuật và hướng dẫn học sinh cách sử dụng máy an toàn, hiệu quả. Những thao tác chậm rãi, cẩn thận của cậu học trò nhỏ đã biến buổi trao tặng thành một tiết học thực tế đầy sinh động. “Em mong rằng các bạn sẽ có nước sạch để uống mỗi ngày, không phải lo lắng về đau bụng hay bệnh tật từ nguồn nước không đảm bảo”, Hồng An nói, giọng mộc mạc nhưng chân thành. Khi nước sạch trở thành niềm vui đến lớp của học sinh đó là niềm hạnh phúc ở một ngôi trường như mái nhà của gia đình mình.

50be9d687371fc2fa560-1766300900.jpg

Các thầy giáo và các em học sinh bên chiếc máy lọc nước mới lắp đặt.

Chiếc máy lọc nước mới nhanh chóng thu hút sự chú ý của học sinh. Các em xếp hàng trải nghiệm, rót từng ly nước mát lành, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Em Danh Thùy Linh, học sinh lớp 4A, hồn nhiên chia sẻ: “Con vui lắm khi có nước sạch uống lúc đi học. Từ nay không còn lo uống nước ngoài bị đau bụng nữa, mà lại không tốn đồng nào”. Lời nói giản dị ấy như thay tiếng lòng của nhiều học trò nơi đây. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Minh đánh giá cao nghĩa cử của Đỗ Hồng An, xem đây là hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Ông đề nghị thầy và trò nhà trường sử dụng máy đúng cách, thường xuyên duy tu, bảo quản để kéo dài thời gian sử dụng, không phụ tấm lòng của người trao tặng.

68a29675786cf732ae7d-1766300900.jpg

Ban Tổ chức trao 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Giọt nước nhỏ, ý nghĩa lớn Không dừng lại ở việc trao máy lọc nước, Đỗ Hồng An còn dành tặng 20 phần quà gồm khăn mặt và xà phòng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và phòng ngừa bệnh tật. Những món quà nhỏ nhưng đúng nhu cầu, đúng lúc, càng làm ấm thêm không khí của chương trình.

6bce68188601095f5010-1766300900.jpg

Đỗ Hồng An hướng dẫn giáo viên Tổng phụ trách đội của trường sử dụng app điều khiển từ xa máy lọc nước.

 Thay mặt nhà trường, ông Tiêu Văn Hào, Quyền Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Yên 3, cho biết hiện trường có 305 học sinh với 16 lớp học, trường cũng có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, đời sống và sinh hoạt vẫn còn nhiều khó khăn. Những học trò như em Hồng An và dự án PureMekong đến với trường tặng máy lọc nước sạch là điều nhà trường rất trân quý.

be76dca032b9bde7e4a8-1766300900.jpg

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường trao thư cảm ơn cho Hồng An.

bc585b8fb5963ac86387-1766300900.jpg

Những quà tặng ấm áp yêu thương là xà phòng rửa tay và khăn mặt dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Chương trình khép lại trong những tràng vỗ tay và ánh mắt lưu luyến của các em nhỏ với “anh học sinh lớn” đến từ TP.Hồ Chí Minh. Chiếc máy lọc nước đứng lặng lẽ nơi góc sân trường, nhưng từ đó, những “giọt nước ngọt lành” sẽ âm thầm chảy mỗi ngày, nuôi dưỡng sức khỏe, gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và thắp lên niềm tin rằng: chỉ cần một hành động tử tế, thế giới của ai đó đã có thể đổi thay.