Vĩnh biệt một tâm hồn thơ và ước nguyện còn để lại

Trong cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ định mệnh mà dẫu thời gian có trôi đi, những ký ức ấy vẫn vẹn nguyên, hiển hiện như vừa mới hôm qua. Giờ đây, khi nghe tin Thi sĩ Vũ Đức Nguyên đã mãi mãi rời xa cõi tạm, lòng tôi thắt lại, nặng trĩu một nỗi đau xót xa. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình anh, nguyện cầu cho hương linh một người nghệ sĩ tài hoa, lận đận được an lạc nơi cõi vĩnh hằng, và luôn phù hộ cho những người thân yêu ở lại được bình an qua giông bão.

Cách đây 5 năm, tôi quen biết Thi sĩ Vũ Đức Nguyên qua Facebook. Hình ảnh người đàn ông tật nguyền đi xe lăn mang theo khát vọng cháy bỏng với văn chương, nhưng cuộc sống đời thực lại đầy rẫy những lo toan, vất vả đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim tôi. 

z7930761068244-f3455ccca4ebe84acf2e1791772e30e8-1781323323.jpg

Ngày ấy, anh rụt rè nhưng chân thành đề nghị tôi viết lời giới thiệu cho tập thơ “Người Tình”. Điều làm tôi nghẹn ngào hơn cả, chính là mục đích vô cùng giản dị mà thiêng liêng đằng sau trang sách: anh mong muốn tìm cách phát hành tập thơ để có chút kinh phí cưới vợ, chăm lo cho mái ấm nhỏ và nuôi nấng đứa con thơ.

Tôi nói với anh: “Rất cảm ơn sư tin tưởng của anh, nhưng tôi không thạo văn thơ và cũng chưa từng viết lời tựa cho tập thơ nào. Về tài chính thì bản thân tôi đang còn gặp rất nhiều khó khăn”. 

z7930761102042-f379ea3656746c1dd224b58dd41264c3-1781323325.jpg

Tuy nhiên, trước một tấm lòng chân tình và đầy trách nhiệm của người đàn ông trụ cột gia đình đang bị tàn tật không còn khả năng lao động, tôi đã đặt bút viết lời tựa với tất cả sự trân trọng. Đồng thời, tôi cũng may mắn kết nối và nhận được sự đồng hành, hỗ trợ kinh phí in ấn kịp thời từ Doanh nhân Trần Công Cảnh cho lần phát hành đầu tiên ấy.

Trời không phụ lòng người, tập thơ “Người Tình” khi ra mắt đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của rất nhiều mạnh thường quân cùng bạn đọc yêu mến thơ Vũ Đức Nguyên trên cả nước. Chính tình yêu thương của độc giả đã giúp anh vơi bớt phần nào gánh nặng tài chính, thắp lên niềm vui và động lực sống mạnh mẽ bên người vợ hiền – “người tình” tri kỷ – và cậu con trai kháu khỉnh.

z7930761090439-1ba9c33d153cc35109a46c7c6272f8a8-1781323324.jpg

Thời gian trôi nhanh, cậu bé ngày nào giờ đã hơn 3 tuổi. Đứa trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình và sự đùm bọc của cộng đồng. Thế nhưng, số phận thật trớ trêu và nghiệt ngã! Cháu còn quá nhỏ, quá non nớt để phải gánh chịu nỗi đau mất mát lớn nhất đời người: tiễn biệt người cha không may mắn của mình mãi mãi. Nhìn ánh mắt trong trẻo của đứa trẻ chưa đầy tuổi học chữ, chưa hiểu hết thế nào là chia ly tử biệt, ai mà không khỏi nhói lòng?

z7930761086223-e631d6d742cd8133c84b5932bc2cfa5e-1781323324.jpg

Từ trong sâu thẳm tâm can, tôi viết những dòng này không chỉ để hoài niệm về một người bạn, một thi sĩ tài hoa, mà còn là một lời khẩn cầu tha thiết. Rất mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và những tâm hồn đồng điệu, mến mộ thơ của Thi sĩ Vũ Đức Nguyên sẽ tiếp tục dang rộng vòng tay, ủng hộ phát hành tập thơ “Người Tình”. Sự đồng hành của quý vị trong giai đoạn hiện nay chính là nguồn tiếp sức vô cùng ý nghĩa, giúp đỡ cho cháu nhỏ trên con đường ăn học và trưởng thành phía trước, một chặng đường dài đầy thử thách khi từ nay em đã vắng bóng hình cha.

z7930761075794-45c961e04d9b4ec8ffb204a71d3019bc-1781323323.jpg

Hãy để những vần thơ của Vũ Đức Nguyên tiếp tục sống, và hãy để tình yêu thương của chúng ta viết tiếp ước mơ còn dang dở của anh dành cho giọt máu yêu thương của mình.
https://nongthonvaphattrien.vn/uploads/images/blog/admin/2023/01/12/tap-tho-vu-duc-nguyen-pdf-compressed-1673503098.pdf