Vô địch nhưng phải chi 250 triệu ... mua lại cúp

Chuyện lạ có thật khi nhà vô địch bị ban tổ chức ép giá hơn 250 triệu để mua lại cúp của chính mình.

Những ngày gần đây, cộng đồng game thủ đang truyền tai nhau một câu chuyện nực cười liên quan đến việc nhà vô địch giải đấu LMHT và VALORANT phải mua lại chính chiếc cúp của mình, thậm chí còn bị ban tổ chức ép giá lên tới 10.000 USD (hơn 250 triệu đồng).

Câu chuyện lạ có thật này xảy ra tại giải đấu thể thao điện tử của hai trường Đại học Texas A&M và Đại học Saint Louis (Mỹ). Vào ngày 05/06, các tuyển thủ của đại học Saint Louis đã lên ngôi vô địch giải đấu College League of Legends. Sau đó một ngày, các tuyển thủ từ Đại học Texas A&M cũng làm được điều tương tự tại giải đấu College Valorant.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi ăn mừng chưa lâu thì các tuyển thủ nhận tin sét đánh rằng ban tổ chức đã lấy cúp và bắt họ mua lại với giá 10.000 USD. Số tiền này bằng 1/5 tiền thưởng của giải đấu LMHT (50.000 USD) nhưng gấp đôi giá trị tiền thưởng của giải đấu VALORANT (5.000 USD).

Với 5.000 USD tiền thưởng, các tuyển thủ chia nhau mỗi người chưa chắc đã được đủ 1.000 USD, vậy nên việc bỏ ra 10.000 USD để mua lại cúp rõ ràng là điều xa xỉ.

chrome-tklihvpzxt-1722651051.jpg
Chiếc cúp quá đắt và các sinh viên không thể chi trả

Các đội rõ ràng là phản đối quyết định vô lý này và kiến nghị lên Riot Games, nhưng không nhận được sự giúp đỡ. JT Vandenbree, người từng lãnh đạo chương trình thể thao điện tử đại học của Riot Games (hiện đã bị sa thải) quyết định tổ chức một chiến dịch gây quỹ cộng đồng nhằm mua lại cúp cho các tuyển thủ. Anh đã huy động được 2.000 trong tổng số 20.000 USD cần thiết.

"Khi tôi biết rằng các đội sẽ phải trả tiền cho chiếc cúp, đặc biệt là khi biết TAMU là một đội câu lạc bộ không có sự hỗ trợ của tổ chức, tôi đã rất đau lòng. Riot Games không có cách để giúp, vậy nên tôi đã nghĩ xem có còn cách nào khác để giúp các sinh viên giành được chiếc cúp của họ không.” - Vandenbree chia sẻ.

Về phần các tuyển thủ sinh viên, họ bày tỏ sự thất vọng và bất lực, bởi quỹ câu lạc bộ là có hạn và rõ ràng không đủ nguồn tài chính để mua lại chiếc cúp bán với giá đắt cắt cổ.

Pierce Ray, chủ tịch câu lạc bộ thể thao điện tử Texas A&M, tỏ rõ sự bất mãn trước cách hành xử từ ban tổ chức: "Những tuyển thủ này dành ra vô số thời gian để luyện tập và cuối cùng đã có được chức vô địch, nhưng giờ họ lại bị đối xử như vậy. Tôi nghĩ điều đó là không thể chấp nhận được".

Một bài đăng về sự kiện này đã xuất hiện trên diễn đàn của tựa game LMHT và thu về rất nhiều sự chú ý. Nhiều người kêu gọi Riot Games hãy hành động để giúp đỡ các tuyển thủ. Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng bị xóa và lý do được đưa ra là "Riot Games không chịu trách nhiệm cho các giải đấu sinh viên, vốn được tổ chức bởi bên thứ ba".