Cần giữ sự trong sáng của tiếng Việt

Việc chính thức ra đời Liên đoàn Pickleball Việt Nam (Vietnam Pickleball Federation) là điều đáng ủng hộ, nhất là khi bộ môn này phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây tại Việt Nam.

Ở đây chỉ thấy hơi tiếc một chút, giá như có thể Việt hóa chính thức chữ “Pickleball” thì hay quá... Như trước đây Việt Nam đã Việt hóa chính thức trong danh xưng liên đoàn cho vô số bộ môn như quần vợt (tennis), bóng đá (football), cầu lông (badminton), quyền Anh (boxing), cờ vua (chess), bóng rổ (basketball), bóng chuyền (volleyball), bóng ném (handball), cử tạ- thể hình (weightlifting and bodybuilding), đua thuyền (canoeing, rowing and sailing), xe đạp  mô tô (cycling)…

bo-mon-the-thao-pickleball-1787971164.jpg
Bộ môn thể thao với tên gọi tiếng Anh là “Pickleball”.

Nếu khắt khe kiểu “chẻ chữ, vớt nghĩa” thì Việt hóa không phải lúc nào cũng bao hàm hết ngữ nghĩa, nhưng chọn Việt hóa lại là một cách yêu thương tiếng Việt và tự cường với văn hóa - sáng tạo. Đọc câu Liên đoàn Cờ Việt Nam vẫn thấy thoải mái và bản sắc hơn câu Liên đoàn Chess Việt Nam, hoặc Liên đoàn Pickleball Việt Nam…

Trong khi ta đang tự hào rằng ngày càng có nhiều người Việt giỏi tiếng Anh hơn trước đây, cũng như tiếng Anh có thể trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học. Vì thế việc phiên dịch hoặc Việt hóa lại chữ “Pickleball” cũng là điều cần xem xét lại, trước khi công bố tên gọi chính thức.